1. Hàng thủ tệ hại của Arsenal
Sau 1/3 chặng đường mùa giải, phải thừa nhận rằng Arsenal sở hữu đội hình chất lượng và lối đá tấn công rực lửa, đẹp mắt. Song, đoàn quân Emery vẫn có tử huyệt chết người nơi hàng phòng ngự. Đại diện bắc London liên tiếp để thủng lưới dù chỉ đón tiếp nhiều đội bóng chiếu dưới. Pháo thủ đã nhận 18 bàn thua 14 vòng đấu.
Trước Manchester United, một lần nữa, hàng thủ đoàn quân áo đỏ trắng khiến cổ động viên phát hoảng. Ai cũng biết Arsenal phải đối đầu với ông lớn cộm cán nước Anh. Song cách thi đấu hời hợt, yếu kém và liên tiếp tạo cơ hội cho đối phương của các trung vệ thì khó lòng chấp nhận. Phải chơi trên sân đối thủ, đại diện bắc London vẫn 2 lần vươn lên dẫn trước. Song, công làm thủ phá, thầy trò Emery đành rời Old Trafford với chỉ 1 điểm trong tay.
Ban lãnh đạo CLB cần bổ sung ngay các trung vệ đẳng cấp nếu muốn níu giữ hy vọng tranh chức vô địch. Một trong những lý do giúp Man City, Liverpool chễm chệ trên ngôi đầu là nhờ hàng phòng ngự kiên cố, chắc chắn. Rõ ràng, đội hình có chiều sâu và đồng đều là chìa khóa giúp đội bóng đến với danh hiệu.
2. MU tiến bộ nhưng Arsenal vượt trội hơn
Mourinho quyết tâm thay đổi đội hình lẫn lối chơi khi đón tiếp Arsenal. "Người đặc biệt" cất Lukaku, Pogba trên ghế dự bị sau màn trình diễn mờ nhạt ở vòng đấu vừa qua. Và điều này nhanh chóng giúp Quỷ đỏ thi đấu tích cực, dâng cao, chèn ép và pressing trên sân đối phương.
Thế nhưng, người tạo nên khác biệt lại là đại diện bắc London với bàn thắng ở phút 26. Ngay lập tức, Arsenal giành lại quyền kiểm soát thế trận. Lucas Torreira và Matteo Guendouzi tiếp tục thể hiên sự mạnh mẽ và khả năng cầm trịch tuyến giữa tốt.
Trong hiệp 2, Pháo thủ tiếp tục là đội bóng nắm giữ trận đấu. Đoàn quân Emery liên tục công phá khung thành De Gea. Đó là nguyên nhân tại sao Arsenal lại vươn lên dẫn trước. Một lần nữa, MU phải thi đấu trong tâm thế rượt đuổi và áp lực. Cuối cùng, "Quỷ đỏ" cũng có bàn gỡ hòa, song đoàn quân Mourinho tiếp tục không thể thắng trước 1 đại gia top 6.
3. Martial vẫn đẳng cấp
Cổ động viên MU trông đợi rất nhiều vào Martial trước trận thư hùng với Arsenal. Ngôi sao người Pháp đang là cây săn bàn chủ lực của đại diện thành Manchester. Chưa kể, tuyển thủ số 11 cũng là người thi đấu ổn định nhất đội nhà suốt thời gian qua.
Quả thật, Martial không phụ lòng người hâm mộ. Một lần nữa, chân sút 22 tuổi chứng minh tại sao anh là lực chọn hàng đầu của Mourinho bên cạnh bom tấn Sanchez. Cầu thủ đất nước lục lăng chính là người ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. 63 phút trên sân, ngôi sao số 11 thi đấu năng nổ, nhiệt huyết và gây không ít áp lực lên khung thành Arsenal. Sau Chelsea, Man City, Martial lại ghi thêm bàn vào lưới ông lớn trong nhóm "Big Six"