MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 3 điều rút ra sau trận Chelsea vs Man Utd: Quỷ đỏ không cúi đầu

    08:49 Thứ ba 18/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau đại chiến giữa Chelsea và MU tại vòng 25 Premier League.

    1. MU không cúi đầu

    Thời gian qua, phong độ nửa vời của MU tại Premier League liên tục nhận được sự quan tâm của truyền thông thế giới. Nói gì thì nói, đây thật sự là cú đả kích với "Quỷ đỏ" khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng. Sự bạc nhược, lối đá cùng bản lĩnh kém là điều không cổ động viên nào hài lòng với CLB.

    3 điều rút ra sau trận Chelsea vs MU - Bóng Đá

    MU có một trận đấu thuyết phục. 

    Hiển nhiên, liên tục mang về kết quả tệ hại đặt lên vai thầy trò Solskjaer bội phần áp lực. Thêm vào đó, dàn hảo thủ Pogba, Rashford, McTominay chấn thương, trong khi đó đội nhà phải chạm trán hàng loạt đối thủ khó nhằn chặng đường tới trên mọi đấu trường. Và chuyến hành quân đến Stamford Bridge rạng sáng mở ra giai đoạn khó khăn cho CLB.

    Thế nhưng, nhìn cách Man United thi đấu, cổ động viên không chỉ trút bỏ lo lắng mà còn vô cùng hứng khởi. Thiếu vắng tiền đạo quan trọng, đại diện thành Manchester vẫn cho thấy tầm vóc của một ông lớn. Họ không kiểm soát thế trận nhưng biết cách làm chủ tình huống, đặc biệt khắc chế lối đấu của The Blues. Quan trọng hơn, dưới áp lực khủng khiếp, MU có 2 pha lập công cũng như mang về chiến thắng thuyết phục.

    Bỏ qua những nghi ngờ, đoàn quân áo đỏ lại tiếp tục giành chiến thắng trước một trong lục đại gia xứ sở sương mù. Nghiễm nhiên, đội nhà đã thắng được cái tên máu mặt và áp sát cuộc đua top 4 trong mùa giải 2019/2020. Và sau tất cả, sự trở lại của MU cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời, dù trong khó khăn vẫn không có chuyện cúi đầu.

    2. Hàng công lại hại The Blues

    Chelsea với lợi thế sân nhà nhanh chóng thi triển lối đá áp đảo Manchester United. Hiển nhiên, kiểm soát bóng cũng như sở hữu 3 tuyến ưu tú, đội nhà liên tiếp tạo được cơ hội về phía khung thành De Gea. Chỉ tiếc, hàng công tệ hại đã giết chết The Blues.

    Họ tung ra 17 cú sút, nhiều gần gấp đôi so với MU nhưng chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích, 0 bàn thắng. Trong khi đó, thầy trò Solskjaer sở hữu 9 lần sút, 3 lần bóng trúng đích đồng thời đem về 2 pha lập công. Sự khác biệt trong khâu dứt điểm hiệu quả đã giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng.

    3. Chelsea của Lampard còn quá non kém 

    Ngày Lampard cập bến Chelsea, truyền thông quốc tế hiển nhiên đặt ra rất nhiều nghi ngờ. Song, dần dần, chiến lược gia Anh khiến cổ động viên và cả Premier League bất ngờ bởi khả năng cầm quân của bản thân. Ông liên tục giúp The Blues nằm trong top 4 ở giải quốc nội, phát huy được lối đá dựa trên sức trẻ ở Premier League. 

    3 điều rút ra sau trận Chelsea vs MU - Bóng Đá

    Chelsea vẫn còn quá non kém. 

    Tiếc là, đội nhà không ngừng tỏ ra chệch choạc cũng như lối đá dường như bị bắt bài. Những kết quả trồi sụt là minh chứng rõ ràng cho phong độ nửa vời của đại diện London. Không những vậy, Chelsea còn sở hữu thành tích đối đầu tệ hại trước các ông lớn trong nhóm đại gia. Chưa hết, tại trận thư hùng rạng sáng 18/2, một lần nữa đoàn quân của Lampard trình diễn bộ mặt non kém. Rõ ràng, sau 1/2 chặng đường mùa giải, Chelsea vẫn còn cần thêm nhiều thời gian để cải thiện. 

    Video về Man United:

    Tiểu Phong | 08:19 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...