1. MU đã hiểu Barca không phải PSG
Ở trận lượt về tứ kết Champions League, MU có chuyến làm khách đầy sóng gió trên thánh địa Camp Nou của Barcelona. Hiển nhiên, nhiệm vụ giành kết quả khả quan vô cùng khó khăn với đoàn quân áo đỏ bởi họ còn đang thua 1 bàn sân khách. Thế nhưng, hy vọng là chưa hết cho thầy trò Solskjaer khi đội nhà từng có màn lội ngược dòng cực đỉnh tại sân PSG.
Và đại diện Manchester United nhanh chóng thực hiện hóa ý đồ với việc nhập cuộc tự tin, nắm lợi thế cầm bóng so với Barca. Không những vậy, chính "Quỷ đỏ" cũng là đội đầu tiên có pha bóng nguy hiểm lên khung thành Stegen. Tiếc thay, chỉ sau 10 phút làm mưa làm gió, đội nhà để vuột mất thế trận vào tay ông lớn Tây Ban Nha.
"Blaugrana" chứng tỏ họ hoàn toàn khác xa PSG. Đoàn quân Valverde từng bước làm chủ cuộc chơi. Họ kiểm soát tuyến giữa, phát động tấn công, phối hợp bài bản và liên tục khiến hàng thủ MU liêu xiêu. Cuối cùng, chỉ trong vòng 4 phút, Messi lập cú đúp, gần như cắt đứt những tia sáng về 1 cuộc lội ngược dòng với ông lớn nước Anh.
Chưa dừng lại ở đó, bước sang hiệp 2, đương kim vô địch La Liga vẫn không từ bỏ tham vọng hủy diệt Man United. Để rồi, phút 61, Coutinho lập siêu phẩm nhấn chìm thầy trò Solskjaer trên thánh địa Camp Nou. Không chỉ cá nhân xuất sắc mà toàn đội Barca rạng sáng 17/4 đều thi đấu tròn vai và thể hiện hơn hẳn MU.
Hiển nhiên các thông số về kiểm soát bóng, số cú sút, chuyền bóng thành công, đội chủ nhà cũng hơn hẳn đối phương. Rõ ràng, Barca quá mạnh, khác biệt đẳng cấp với "Quỷ đỏ" và quan trọng, họ không phải kẻ "mơ ngủ như" PSG.
2. Messi lại khiến MU trả giá
Ở trận lượt đi tại Old Trafford, điều Manchester United làm tốt không chỉ ngăn cản Barca vùi dập đội nhà mà còn khóa chặt được Messi. Kết quả, ngoài đường chuyền cho Suarez khiến Shaw phản lưới nhà, tuyển thủ người Argentina đã có một trận đấu nhạt nhòa, thiếu tầm ảnh hưởng.
Nhưng, Messi rạng sáng 17/4 lại hoàn toàn khác. Mà đúng hơn, chân sút số 10 đã trở về đúng bản chất "kẻ hủy diệt" của mình. Hàng phòng ngự MU không thể ngăn chặn đừng nói là khóa tiền đạo xứ tango như ở trận lượt đi. Cuối cùng, chỉ từ phút 16 đến 20, siêu sao Argentina lần lượt khiến "Quỷ đỏ" trả giá bằng 2 bàn thắng đẳng cấp ngoài khu vực 16m50. Không những vậy, cũng chính tuyển thủ Nam Mỹ đập vỡ giấc mộng lội ngược dòng của ông lớn nước Anh.
Trong vòng 10 năm, 3 lần MU chạm trán Barca tại Champions League và đều phải trả giá trước Leo. 2009, tại chung kết, Messi đánh đầu kết liễu hy vọng vô địch của đoàn quân áo đỏ. Đến 2011, một lần nữa, bàn thắng của ngôi sao 31 tuổi khiến đại diện thành Manchester gục ngã trước cửa thiên đường. Và rồi, 10 năm sau, cũng chính chân sút Argentina kết thúc hành trình C1 của MU.
3. Có lẽ thua là tốt cho MU?
Hiển nhiên, cổ động viên MU và cả đội nhà đều không nuốt trôi thất bại bẽ bàng trước Barcelona. Sau tất cả nỗ lực, đoàn quân áo đỏ tiếp tục bị loại khỏi đấu trường châu Âu. Song, nhìn nhận cục diện hiện tại, đây là điều tốt cho ông lớn thành Manchester.
Thứ nhất, Man United vẫn còn cuộc chiến khốc liệt tại Premier League. So với việc vô địch Cúp châu Âu, vị trí trong top 4 giải quốc nội vẫn khả thi hơn với "Quỷ đỏ". Thay vì bung sức ở 2 đấu trường và có nguy cơ mất trắng, đội nhà giờ đây sẽ tập trung toàn lực cho Ngoại hạng. Hành động rút Martial, Rashford ở thời điểm giữa hiệp 2 cũng phần nào cho thấy toan tính cho chặng đường còn lại của Solskjaer.