MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • 3 cầu thủ da màu từng bị Pep hắt hủi

    14:50 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Yaya Toure không phải cái tên duy nhất từng gặp mâu thuẫn với Pep.

    Không phải đến gần đây, khi Toure lên tiếng bất bình trước sự bất công Pep Guardiola dành cho anh, người ta mới biết HLV tài năng này hiếm khi được lòng các cầu thủ. Xuyên suốt sự nghiệp tại tất cả đội bóng, Pep luôn có ít nhiều xích mích với những học trò mà mình dẫn dắt, đặc biệt là với nhóm cầu thủ mang quốc tịch Châu Phi.

    1. Samuel Eto'o (Cameroon)

    Eto'o và Pep chỉ làm việc với nhau một mùa giải tại Barcelona. Chuyện giữa cả hai khởi đầu khá tốt đẹp khi "Báo đen" hợp với Lionel Messi và Thierry Henry thành bộ ba hủy diệt, góp phần vào chiến tích "ăn sáu" mùa giải 2008-09 của Barcelona.

    Đó là mùa giải đầu tiên của Pep trên cương vị HLV một đội bóng lớn và với 36 bàn thắng trên tất cả đấu trường, Eto’o chính là công thần thứ hai chỉ sau Messi, giúp chiến lược gia Tây Ban Nha chinh phục Châu Âu. Bất chấp thành công ấy, Pep đã thẳng tay các Eto’o thành một phần trong thương vụ trao đổi Zlatan Ibrahimovic từ Inter Hè 2009.

    3 cầu thủ da màu từng bị Pep hắt hủi Toure, Eto, Iheanacho - Bóng Đá

     Eto'o tố Pep hèn nhát.

    Sự thất bại của Ibrahimovic trong bối cảnh Eto’o giành một cú ăn ba khác cùng Inter đã dấy lên làn sóng chỉ trích nhằm vào Guardiola. Sau này, trong một buổi phỏng vấn, Eto’o đã hé mở bí mật đằng sau hậu trường và mối quan hệ giữa anh với Pep không hề êm ấm như người ta vẫn tưởng.

    "Ông ấy chẳng bao giờ đủ can đảm để đối diện với tôi. Tôi nói với ông ấy: “Tôi là Samuel Eto’o, chính tôi là người giúp ông chiến thắng." Eto'o bực tức. "Guardiola chỉ tôi cách tấn công khi trước đây ông ấy chỉ là một tiền vệ, và ông ta cũng chẳng giỏi gì cho cam.”

     2. Yaya Toure (Bờ Biển Ngà)

    Toure là một trụ cột khác của Pep trong mùa giải 2008-09 vĩ đại. Không đến nỗi bị bỏ rơi ngay sau đó như Eto’o, tuy nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng của Sergio Busquet đã đẩy Toure xa dần Nou Camp. Sau một mùa giải ít được Pep Guardiola trọng dụng, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chuyển đến Manchester City kèm lời thú nhận cay đắng: “HLV chẳng quan tâm chút nào đến tôi cho đến khi lời đề nghị từ City được gửi tới.”

    Khi Pep Guardiola tiếp quản nửa Xanh Manchester Hè 2016, người ta đã mường tượng về một tương lai đen tối cho đội phó của City. Mọi chuyện sau đó diễn ra không ngoài dự đoán. Lối chơi kiểm soát bóng mà Guardiola áp dụng hoàn toàn không có chỗ cho một tiền vệ mang phong cách trực diện như Toure. Fernandinho trở thành lựa chọn số Một của Guardiola và khi HLV Bồ Đào Nha mang về thêm Ilkay Gundogan, Toure biết thời gian mình gắn bó với City đang cạn dần. 

    3 cầu thủ da màu từng bị Pep hắt hủi Toure, Eto, Iheanacho - Bóng Đá

     Toure chưa bao giờ được Pep ưa thích tại cả Barca lẫn Man City.

    Đỉnh điểm của sự thất vọng là mùa giải vừa qua, khi Toure hiếm khi ra sân, và chỉ góp mặt trong các trận cầu không quá quan trọng, hoặc là giải pháp xoay vòng khi tất cả lựa chọn còn lại đều chấn thương. Đó là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định chia tay vừa qua của Toure.

    Phải nhận một kết cục cay đắng như vậy trên tư cách một huyền thoại, trụ cột trong đội hình từng đem về City hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, không thể trách Toure lên tiếng tố Guardiola “tàn nhẫn” với anh.

     3. Kelechi Iheanacho (Nigeria)

    Danh sách “nạn nhân Phi Châu” của Guardiola không chỉ bao gồm các siêu sao mà còn có cả các tài năng trẻ, mà điển hình là Iheanacho.

    3 cầu thủ da màu từng bị Pep hắt hủi Toure, Eto, Iheanacho - Bóng Đá

     Tương lai của Iheanacho vụt tắt dưới triều đại Pep.

    Trước khi Pep đến, Iheanacho là niềm hy vọng lớn tại City. Một sản phẩm chính gốc từ học viện đã có bước nhảy vọt vào mùa giải 2015-16 với 14 bàn thắng trên tất cả đấu trường. 

    Ihenacho được chờ đợi sẽ thăng hoa trong tay HLV nổi tiếng mát tay với cầu thủ trẻ như Guardiola. Tuy nhiên tất cả đã lầm. Chỉ vỏn vẹn 527 phút góp mặt trên sân, bị thay ra 4 trong 5 lân đá chính, Iheanacho đơn giản chưa bao giờ được Guardiola xem trọng. Tương tự đàn anh Toure, với việc Gabriel Jesus cập bến đội bóng Tây Bắc nước Anh, Iheanacho nhanh chóng bị đẩy sang Leicester City. 

    Nam Tan | 12:25 12/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...