MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • 3 cái tên khiến Man Utd mỏi mắt tìm người kế thừa

    10:41 Thứ năm 09/08/2018

    BongDa.com.vn Trong vài năm qua, từ khi Manchester United chia tay với Sir Alex Ferguson, họ đã thay nhiều huấn luyện viên và chuyển nhượng hàng loạt ngôi sao đắt giá, thế nhưng vẫn chưa thể làm các Manucians quên đi được những vị trí xuất sắc mà các huyền thoại từng cáng đáng trước đây.

    Trung vệ - Rio Ferdinand

    Cho đến bây giờ, sau hơn 4 năm các Manucians vẫn cực kỳ nhung nhớ Rio Ferdinand từ ngày ngôi sao người Anh giải nghệ. Mặc dù trước đó, Sir Alex đã chủ ý đem về các viên ngọc thô đầy tiềm năng như Chris Smalling hay Phil Jones… nhưng vẫn không thể khỏa lấp được chỗ trống mà Rio để lại.

    3 cái tên khiến Man Utd mỏi mắt tìm người kế thừa - Bóng Đá

     Rio Ferdinand vừa có chiều cao lý tưởng vừa sở hữu tư duy phòng ngự điềm tĩnh.

    Sau này, các đời huấn luyện viên tiếp quản MU tiếp tục bỏ tiền chiêu mộ Marcos Rojo, Eric Bailly, Victor Lindelof… nhưng họ cũng không thể trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

    Rio Ferdinand vừa có chiều cao hơn 1m9 vừa sở hữu tư duy phòng ngự điềm tĩnh đáng kinh ngạc thuộc dạng “của hiếm” ở nước Anh nên khi trở thành lão tướng anh vẫn thừa sức bao quát hàng thủ của Man Utd. Có lẽ phải rất lâu nữa, MU mới tìm ra “tiểu Ferdinand” để kế tục huyền thoại này.

    Tiền vệ trung tâm – Michael Carrick

    Carrick chỉ mới vừa chia tay sân Old Trafford nhưng thực ra tầm ảnh hưởng của anh đã suy giảm đáng kể trong khoảng 3 mùa bóng vừa qua bởi tuổi tác và chấn thương. Trong khoảng thời gian đó, hàng loạt ngôi sao đã được Man United chiêu mộ để từng bước thế chỗ tiền vệ người Anh nhưng rất tiếc vẫn chưa thể thành công.

    3 cái tên khiến Man Utd mỏi mắt tìm người kế thừa - Bóng Đá

     Rất nhiều ngôi sao đã đến nhưng chưa làm quên đi hình bóng Carrick.

    Carrick hiếm khi ghi bàn cũng chẳng có nhiều kiến tạo, anh đơn giản chỉ là một cầu thủ dọn dẹp và chia bài đúng nghĩa nhưng lại là trụ cột không thể thiếu của MU. Tiền vệ sinh năm 1981 chính là nhân tố mở ra kỉ nguyên thành công của Quỷ đỏ giai đoạn 2006-2011 với khả năng quán xuyến khu trung tuyến.

    Anderson chỉ tỏa sáng được một mùa và sớm trở thành nỗi thất vọng. Daley Blind hay Morgan Schneiderlin không duy trì được sự ổn định và thể trạng để gồng gánh Quỷ đỏ thời gian sau đó hay mới nhất là Nemanja Matic chỉ chứng tỏ thế mạnh ở vai trò phòng ngự.

    Tiền đạo cánh – Cristiano Ronaldo

    Đây chính là nỗi nhung nhớ lớn nhất mà các Manucians vẫn khắc khoải, hàng trăm triệu euro đã được bỏ ra từ mùa giải 2009 nhằm lấp đi khoảng trống mà CR7 để lại nhưng mãi chỉ là điều vô vọng.

    3 cái tên khiến Man Utd mỏi mắt tìm người kế thừa - Bóng Đá

     Ronaldo chính là nỗi khắc khoải lớn nhất của các Manucians.

    Antonio Valencia, Angel Di Maria lần lượt thất bại trong việc kế tục chiếc áo số 7 huyền thoại mà siêu sao người Bồ Đào Nha để lại. Memphis Depay tiếp tục dẫm vào con đường đó và đã sớm bật bãi khỏi sân Old Trafford.

    Giờ đây, những Alexis Sanchez hay Anthony Martial cũng “trận tỏ trận xịt” khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thấp thỏm. Không biết đến bao giờ MU mới tìm ra một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp như Cristiano Ronaldo.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:20 09/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...