Man City đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự xuất sắc từ những cựu binh, đồng thời là việc hoà nhập nhanh chóng của các tân binh và quan trọng nhất chính là thứ bóng đá kiểm soát của Pep phát huy tác dụng, tất cả đã làm nên thành công của Man xanh trong giai đoạn vừa qua.
Giữa tuần này, Man City có chiến thắng 2-1 trên sân Liberty. Thực tế, màn trình diễn của họ không quá nổi bật khi đích thân hậu vệ Gael Clichy thừa nhận, Pep đã không hài lòng về màn trình diễn của cả đội trong hiệp 1. Tuy nhiên, cần phải biết đó là khi HLV người TBN xoay tua đội hình với nhiều nhân tố mới, do đó khó có thể đòi hỏi được một chiến thắng hoành tráng như những trận đấu trước. Đêm nay, chắc chắn loạt trụ cột sẽ được quay trở lại đội hình xuất phát với mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Liberty.
Tiền đạo số 1 của Man City, Sergio Aguero chính thức trở lại sau án treo giò 3 trận. David Silva cũng có thể góp mặt sau 10 ngày dưỡng thương. Cả 2 cái tên này kết hợp cùng những nhân tố đang rất bùng nổ trong thời gian qua là Kevin de Bruyne và Raheem Sterling, sức mạnh của Man City càng đáng sợ hơn.
Trong khi đó, tình hình tại Swansea đang vô cùng hỗn loạn. Chiếc ghế của HLV Francesco Guidolin bấp bênh hơn bao giờ hết và một kết quả nữa có thể khiến ông phải trả giá bằng chính vị trí của mình. Bản thân các cầu thủ Swansea cũng rất ngán khi phải chạm mặt Man City khi xét về thành tích đối đầu, đội chủ sân Etihad thắng đến 8, hoà 2 và chỉ để thua đúng 1 trận trong những lần gặp nhau gần đây.
Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola xây chắc ngôi đầu, và sẽ rất ít người tin vào một điều thần kì cho Swansea vào đêm nay.
Dự đoán: Swansea 0-3 Man City
Lực lượng:
Swansea: Nathan Dyer bị chấn thương.
Man City: Aguero, Silva trở lại; Nolito bị treo giò vì thẻ phạt, Kompany chấn thương.
Đội hình ra sân:
Swansea: Fabianski; Naughton, Fernandez, Amat, Kingsley; Cork, Fer, Barow, Routledge, Sigurdsson; Llorente.
Man City: Bravo; Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Sane; Aguero.