Premier League vòng 25 chứng kiến trận cầu rất hấp dẫn giữa Tottenham và Man City. Riêng Pep Guardiola và Jose Mourinho trên ghế huấn luyện đã là bảo chứng cho một trận đấu kịch tính. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Man City đã dồn lên ép sân Tottenham. Tới phút 36, Serge Aurier phạm lỗi với Sergio Aguero trong vòng cấm nhưng trọng tài Mike Dean vẫn cho trận đấu tiếp tục. Khi trận cầu vẫn đang diễn ra, tới phút 38 trên màn hình lớn SVĐ, công nghệ VAR thông báo đó là một pha phạm lỗi. Lúc này, loạt tình huống sôi động xuất hiện. Phút 40, Ilkay Gundogan đứng lên thực hiện cú sút nhưng bị Hugo Lloris cản phá thành công. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Ngay sau tình huống đó, Raheem Sterling chạy lại đón quả bóng bị cản phá bật ra và dưới tác động của Lloris, cầu thủ này đã té ngã. Thế nhưng, trọng tài chính một lần nữa từ chối cho Man City được hưởng phạt đền ở phút 41. Công nghệ VAR đành phải thực thi trước sự tranh cãi dữ dội từ cầu thủ 2 đội. Cuối cùng, VAR xác nhận đó là một pha ăn vạ của Sterling nhưng chân sút này tránh được thẻ vàng thứ 2. Tất cả điều này chỉ diễn ra trong 5 phút. Trước đó đầu trận, Sterling đã phải nhận một thẻ vàng sau khi vào bóng bằng gầm giày đối với Dele Alli. Kết quả chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Man City do công của Steven Bergwijn và Son Heung-min. Sắc thái của Jose Mourinho và Pep Guardiola là hoàn toàn trái ngược. Mourinho có thể cười nắc nẻ với chiến thắng này. Trong khi đó, Pep Guardiola hoàn toàn thất vọng bởi giờ đây, Man City đã để Liverpool bỏ xa với cách biệt lên tới 22 điểm. Video lối đá của Man City: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Tiểu Lam | 07:33 03/02/2020