MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • 19h00 ngày 03/12, U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Khuất phục Sư tử

    06:47 Thứ ba 03/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau 3 chiến thắng liên tiếp, U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 4 tại vòng bảng SEA Games 30 gặp U22 Singapore.

    Sau chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia (ngày 03/12), U22 Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu ở lượt 4 vòng bảng SEA Games 30 gặp U22 Singapore. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang độc chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm, xếp sau lần lượt là Thái Lan, Indonesia (cùng có 6 điểm), Lào (4 điểm), Singapore (1 điểm) và Brunei chưa có điểm nào.

    19h00 ngày 03/12, U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Khuất phục Sư tử - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang thống trị bảng B sau 3 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: Hiển Vinh.

    Ở trận đấu này, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Huỳnh Tấn Sinh - người đã tái phát chấn thương trong trận đấu với Indonesia. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Hùng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương cơ háng của mình. Trong khi đó, đối thủ U22 Singapore không có tổn thất nào đáng kể về lực lượng.

    Trước trận đấu này, tiền vệ Trần Thanh Sơn cho biết: "Theo cá nhân tôi, điểm mạnh của đối thủ là tinh thần. Trận đấu với U22 Singapore vào ngày mai, U22 Việt Nam sẽ chơi tấn công tổng lực để giành chiến thắng, có 1 tấm vé vào bán kết. Tôi ấn tượng với cầu thủ số 9 của Singapore (Ikhsan Fandi)."

    19h00 ngày 03/12, U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Khuất phục Sư tử - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ rộng cửa đi tiếp nếu giành chiến thắng ở trận đấu với Singapore. Ảnh: Hiển Vinh.

    Đêm nay, nếu giành được trọn vẹn 3 điểm trước Những chú Sư tử, Rồng vàng gần như đã đặt 1 chân vào Bán kết với 12 điểm tuyệt đối. Song, mục tiêu này hứa hẹn sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ Singapore. HLV Fandi Ahmad khẳng định: "Tôi rất tự hào với màn thể hiện của các học trò trước U22 Thái Lan. Họ đã chơi nỗ lực nhất có thể trước một ứng cử viên cho chiếc HCV. Chúc mừng và hy vọng Thái Lan sẽ gặp may mắn.

    Còn chúng tôi sẽ nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị cho 2 trận nữa gặp Brunei và Việt Nam. Tôi hy vọng U22 Singapore sẽ chọc thủng lưới đối thủ và giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại."

    19h00 ngày 03/12, U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Khuất phục Sư tử - Bóng Đá

      U22 Singapore chưa ghi được bàn thắng nào tại SEA Games 30.

    Thế nhưng, để làm được điều mong muốn đòi hỏi Singapore phải nỗ lực rất nhiều vì họ đang có hàng công không được tốt. Hiện tại họ đang là 1 trong 2 đội bóng có hàng công kém nhất tại SEA Games 30 khi cùng Brunei chưa ghi được bàn thắng nào. Trong khi đội yếu nhất bảng A là Timor-Leste cũng đã ghi được 1 bàn thắng (trong trận thua Myanmar 1-3).

    Dự đoán: U22 Việt Nam 2-0 U22 Singapore

    Đội hình dự kiến

    U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Văn Hậu, Hùng Dũng, Thanh Sơn, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh.

    U22 Singapore: Rohaizad, Sazali, Irfan Fandi, Lionel Tan, Salamat, Stewart, Syahin, Mahler, Ramli, Eunos, Ikhsan Fandi

    Đăng Huy | 06:38 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...