MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • 17h00 ngày 18/09, SHB Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khách lấn chủ

    09:02 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Dù được thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân nhưng ít người tin rằng SHB Đà Nẵng sẽ có được chiến thắng trước một Sanna Khánh Hòa đang rất khao khát về một tấm huy chương mùa này.

    Một chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN chiều nay sẽ giúp SHB Đà Nẵng chính thức trụ hạng tại V-League 2018. Tuy nhiên, việc có thể đánh bại thầy trò HLV Võ Đình Tân đang hừng hực khí thế lúc này là điều rất khó.

    17h00 ngày 18/09, SHB Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khách lấn chủ - Bóng Đá

     Không có Merlo sẽ là tổn thất không nhỏ đối với SHB Đà Nẵng.

    Bởi lẽ đội bóng phố Biển đang trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, chính thành tích ấn tượng này đã giúp "kẻ ngổ ngáo" leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có cơ hội rất lớn để có huy chương ở mùa giải năm nay, đó cũng là mong muốn bấy lâu của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Vì vậy, dù được được thi đấu trên sân nhà chiều nay nhưng SHB Đà Nẵng đang bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ về phong độ, lực lượng và khát khao thi đấu.

    Vấn đề của SHB Đà Nẵng hiện tại đang nằm ở hàng thủ khi chỉ sau 22 vòng đấu, các học trò HLV Nguyễn Minh Phương đã để lọt lưới đến 44 bàn. Họ cùng với HAGL là hai CLB nhận bàn thua nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại.

    Nếu không tìm ra những giải pháp hợp lý ở trận đấu chiều nay, hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục có một trận đấu vất vả khi đối đầu với những cầu thủ có sức mạnh như Toure hay khéo léo và kỹ thuật như Quốc Chí bên phía Sanna Khánh Hòa BVN.

    Cùng với đó, việc thiếu vắng Đỗ Merlo để lại một khoảng trống không hề nhỏ khi Đức Chinh vẫn chưa đủ khả năng gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng. Trước tình thế này, HLV Nguyễn Minh Phương buộc phải đôn trung vệ có chiều cao rất tốt là Ewonder lên đá tiền đạo như ở trận đấu với SLNA, nhưng màn thể hiện của cầu thủ người Cameroon chưa thật sự để lại ấn tượng.

    17h00 ngày 18/09, SHB Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khách lấn chủ - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng nhiều khả năng lại trắng tay trước Sanna Khánh Hòa BVN.

    Ở trận đấu này, nếu như SHB Đà Nẵng không có được lực lượng tốt nhất khi thiếu vắng Anh Quang, Việt Anh, Tiến Dụng, Văn Long và Đỗ Merlo vì những lý do khác nhau thì Sanna Khánh Hòa lại đón những sự trở lại cực kỳ quan trọng như Toure hay Đình Lợi.

    Dù SHB Đà Nẵng rất khát điểm, nhưng Sanna Khánh Hòa cũng muốn giành chiến thắng để củng cố cho khả năng có huy chương chương mùa này. Vì vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

    Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1-2 Sanna Khánh Hòa BVN

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Nhật Tân, Đức Lễ, Viết Phú, Minh Tâm, Anh Tuấn, Thanh Hải, Yao Kousasi, Đức Chinh, Ewonder.

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Công Thành, Zarour, Tấn Tài, Đình Lợi, Đình Khương, Duy Thanh, Ti Phông, Quốc Chí, Toure.

    Lịch thi đấu vòng 23 V-League:

    17h00 ngày 18/09, SHB Đà Nẵng vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khách lấn chủ - Bóng Đá

     

    Viết Định | 08:35 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...