MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • 17h00 ngày 15/10, B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa: Chiếc cúp cho đội tham vọng

    09:01 Thứ hai 15/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Vô địch Cúp Quốc gia sẽ đại diện cho Việt Nam dự AFC Cup vào năm sau. Vì vậy, chiếc cúp này chỉ có giá trị đối với đội bóng mang nhiều tham vọng.

    Như vậy, giải đấu quốc nội chỉ còn một trận chung kết nữa sẽ chính thức khép lại để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup và Asian Cup sắp tới với trận chung kết giữa hai đội B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa trên sân Tam Kỳ chiều nay.

    17h00 ngày 15/10, B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa: Chiếc cúp cho đội tham vọng - Bóng Đá

     Thanh Hóa hay Bình Dương sẽ vô địch Cúp Quốc gia?

    Trước khi cuộc đối đầu chiều nay diễn ra, giới chuyên môn đã đặt FLC Thanh Hóa vào "cửa trên" bởi trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và có phong độ cao. Bằng chứng là đội bóng xứ Thanh đã có màn bức tốc ngoạn mục để giành HCB tại V-League 2018.

    Cùng với đó, việc tiền đạo Rimario tìm được sự ăn ý trên hàng công với Minh Tuấn, Văn Thắng hay Đình Tùng đã mang lại những tín hiệu đầy lạc quan cho FLC Thanh Hóa. 8 bàn thắng từ khi gia nhập đội bóng xứ Thanh đã chứng minh cho điều này.

    Ngược lại, dù B. Bình Dương không còn sở hữu nhiều sao số như trước đây, thế nhưng HLV Trần Minh Chiến đang có sự hài hòa giữa kinh nghiệm của Tấn Tài, Anh Đức, Hoàng Max và sức trẻ của Tiến Linh, Anh Tài, Trung Tín hay Thanh Thảo đã giúp cựu vương này tạo ra lối chơi đầy khó chịu trước các đối thủ và FLC Thanh Hóa chiều nay cũng không phải ngoại lệ.

    Nếu đội nào vô địch cúp Quốc gia, đội đó sẽ là đại diện thứ hai của Việt Nam tham dự AFC Cup 2019 cùng Hà Nội FC. Đây là đấu trường được coi là "ác mộng" của không ít đội bóng Việt Nam, FLC Thanh Hóa hay SLNA sớm bị loại ở năm nay là điển hình rõ nét nhất.

    Vì vậy, nhiều người hy vọng B. Bình Dương sẽ đánh bại FLC Thanh Hóa chiều nay để trở lại đấu trường AFC Cup, nơi họ đã từng lọt vào đến trận bán kết vào năm 2009. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào toan tính của BLĐ đội bóng đất Thủ.

    17h00 ngày 15/10, B. Bình Dương và FLC Thanh Hóa: Chiếc cúp cho đội tham vọng - Bóng Đá

     Phần thưởng sẽ dành cho đội nào tham vọng hơn.

    Sẽ có một chút khó khăn cho HLV Trần Minh Chiến khi ông không thể tung ra sân thủ môn đã chơi rất hay trong trận bán kết lượt về trước Hà Nội là Bùi Tấn Trường vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nhưng B. Bình Dương vẫn còn đó Trần Đức Cường, "người gác đền" dày dặn kinh nghiệm đồng nghiệp của mình.

    B. Bình Dương hay FLC Thanh Hóa sẽ lên ngôi, điều này sẽ phụ thuộc vào đội nào có nhiều tham vọng hơn mà thôi.

    Dự đoán: B. Bình Dương 1-0 FLC Thanh Hóa

    Đội hình dự kiến:

    B. Bình Dương: Đức Cường, Tấn Tài, Trung Tín, Ali, Thanh Thảo, Tấn Tài, Hoàng Max, Chinedu, Sỹ Giáp, Anh Đức, Tiến Linh.

    FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Đồng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Văn Nam, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Omar, Đình Tùng, Thanh Thắng, Rimario.

    Viết Định | 08:40 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...