MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 17h00 ngày 14/04, SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC: “Huynh đệ tương tàn”

    09:07 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Dù cả hai đều thuộc “gà” của bầu Hiển, nhưng trận đấu chiều nay sẽ không có chỗ dành cho tình cảm, bởi SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội đang rất muốn giành được chiến thắng để tạo ra lợi thế trên bảng xếp hạng.

    Với việc Than Quảng Ninh vừa gục ngã trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hòa BVN ở trận đấu sớm, Hà Nội FC sẽ tạo ra khoảng cách 3 điểm so với các đội còn lại nếu họ đánh bại được SHB Đà Nẵng chiều nay.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng rất muốn có được chiến thắng trước Hà Nội FC. Ảnh: Viết Định.

    Lúc này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang là đội bóng được đánh giá cao hơn về phong độ, lực lượng và lối chơi. Năm trận bất bại liên tiếp là minh chứng thuyết phục nhất về màn thể hiện của Hà Nội FC.

    Trong khi đó, về lực lượng SHB Đà Nẵng không được đánh giá cao bằng, nhưng với việc tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng và 1 hòa đang giúp thầy trò HLV Minh Phương tràn đầy tự tin trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC.

    Nhất là trong bối cảnh đội bóng Thủ Đô sẽ vắng mặt Đình Trọng và Duy Mạnh bởi chấn thương, cùng với đó là tiền đạo Phạm Văn Thành. Tuy nhiên, những mất mát này không quá đáng ngại, bởi trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn các quân bài khác như Thành Chung, Đại Đồng hay Ngân Văn Đại…

     - Bóng Đá

     Chiến thắng sẽ giúp cả hai có được lợi thế trên bảng xếp hạng sau vòng 5.

    Về phía SHB Đà Nẵng, họ cũng có lý do để lo lắng khi trung vệ ngoại Ewonder vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất vì lật cổ chân nhẹ phải nghỉ tập ở những buổi gần đây. Do đó, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

    Hà Nội FC đang rất cần điểm để bứt top, SHB Đà Nẵng cũng không muốn sớm kết thúc chuỗi ngày tươi đẹp với HLV Nguyễn Minh Phương sớm như vậy. Vì thế cả hai không có lý do gì để biến trận cầu đáng chờ đợi nhất vòng 5 này thành “vở kịch” để qua mắt người hâm mộ.

    “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” nhưng điều này đang không đúng đối với cả hai, bởi những trận đấu của họ trước đó vẫn diễn ra quyết liệt, thậm chí phải đổ máu và cuộc chạm trán tại vòng 5 chắc chắn cũng vậy.

    17h00 ngày 14/04, SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC: “Huynh đệ tương tàn” - Bóng Đá

    Kết quả vòng 4 và lịch thi đấu vòng 5 V-League 2018.

    Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1-1 Hà Nội FC

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Nhật Tân, Anh Quang, Văn Thắng, Ewonder, Văn Long, Minh Tâm, Việt Anh, Thanh Hải, Diogo, Đức Chinh.

    Hà Nội FC: Văn Công,  Văn Kiên, Thành Chung, Đại Đồng, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết, Oseni, Văn Đại.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...