MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 17h00 ngày 05/04, Sanna Khánh Hòa BVN vs FLC Thanh Hóa: Khó khuất phục “ngựa ô”

    07:43 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Thanh đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục ngôi vô địch khi đã có được 2 chiến thắng sau 3 vòng đã đấu, nếu đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN chiều nay thì họ sẽ leo lên top đầu bảng xếp hạng.

    Tuy nhiên, Sanna Khánh Hòa BVN không phải là đội bóng dễ chịu, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà 19/8. Sau thất bại trước TP.HCM, người hâm mộ phố Biển đang chờ đợi thầy trò HLV Võ Đình Tân “chuộc lỗi” ở trận đấu chiều nay.

    17h00 ngày 05/04, Sanna Khánh Hòa BVN vs FLC Thanh Hóa: Khó khuất phục “ngựa ô” - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước Sanna Khánh Hòa BVN.

    Sanna Khánh Hòa BVN vẫn thể hiện lối chơi đầy lì lợm vốn có trước những đối thủ của mình, nhưng dường như lối chơi phòng ngự phản công đang là “con dao hai lưỡi” đối với đội bóng áo xanh. Bởi nếu như những đội bóng khác áp dụng cách SHB Đà Nẵng đã làm ở vòng 3 thì cơ hội có điểm rời sân 19/8 là khá cao.

    Đó là nhường quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận cho Sanna Khánh Hòa BVN để chơi phòng ngự, cùng lúc đó phong tỏa chân sút chủ lực Toure thì các học trò HLV Võ Đình Tân sẽ tỏ ra rất lúng túng khi phải chọn lối chơi tấn công để dồn ép đối thủ thay vì phòng ngự phản công thường thấy.

    17h00 ngày 05/04, Sanna Khánh Hòa BVN vs FLC Thanh Hóa: Khó khuất phục “ngựa ô” - Bóng Đá

     Đội trưởng FLC Thanh Hóa - Pape Omar sẽ được các hậu vệ chủ nhà "chăm sóc đặc biệt"

    Sự hạn chế trong lối chơi của Sanna Khánh Hòa BVN đã được bộc lộ, nhưng FLC Thanh Hóa liệu có áp dụng được hay không lại là chuyện khác, bởi đội bóng xứ Thanh luôn chơi với tâm thế “cửa trên” với các đối thủ.

    Trong trận đấu chiều nay, cả hai đội đều không phải nhận bất kỳ tổn thất nào về lực lượng vì chấn thương hai thẻ phạt. Chắc chắn Sanna Khánh Hòa BVN và FLC Thanh Hóa sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất của mình.

    Tiền đạo Ofere đã “nổ súng” ở trận đấu trước cũng là tín hiệu vui đối với HLV Mihail Marian để giúp ông có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công để xuyên thủng hàng phòng ngự của Sanna Khánh Hòa BVN.

    Sanna Khánh Hòa cần điểm để tiếp tục con đường trở thành “kẻ ngổ ngáo” của mình tại V-League 2018. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa cũng muốn giành thắng lợi để tiếp tục bám đuổi Than Quảng Ninh hay Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch tại mùa giải năm nay.

    Dự đoán: Sanna Khánh Hòa BVN 1-0 FLC Thanh Hóa

    Đội hình dự kiến:

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Đình Nhơn, Công Thành, Zarour, Trung Hiếu, Đình Khương, Đình Lợi, Nhật Nam, Quốc Chí, Hoài An, Toure.

    FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Tiến Thành, Đình Đồng, Mai Tiến Thành, Van Bakel, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Quốc Phương, Đình Tùng, Omar, Ofere.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...