MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • 169 bàn/115 trận - Bộ ba đó khiến người ta "quên" MSN và BBC

    19:27 Thứ ba 03/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Làng bóng đá thế giới đang chứng kiến một hàng tấn công rất nguy hiểm, sau thời MSN của Barca hay BBC của Real Madrid.

    Năm 2013, giới túc cầu được chứng kiến sự hình thành của một hàng tấn công trứ danh bao gồm Cristiano Ronaldo - Karim Benzema - Gareth Bale, sau khi tiền đạo người xứ Wales hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục thế giới từ Tottenham Hotspur chuyển sang Real Madrid.

    Một năm sau, đến lượt Barcelona ký hợp đồng với "nỗi xấu hổ" ở World Cup 2014 (Luis Suarez cắn Giorgio Chiellini), và giới thiệu bộ ba khác mang tên MSN bao gồm Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar. Ngay lập tức, họ trở thành đối trọng với BBC bên phía đại kình địch ở Tây Ban Nha.

    Cho đến nay, cả hai hàng tấn công này đều đã tan rã sau những năm tháng huy hoàng trên phương diện tập thể. Nhưng thực tế cho thấy, ở nước Anh cũng giới thiệu một "bộ ba" khác từ năm 2017 và hiện đang khuynh đảo không chỉ ở xứ sương mù, mà còn trên bình diện Châu Âu.

    Họ là MFS của Liverpool, với sự xuất hiện của Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah. Hàng tấn công này mới chỉ giành được một danh hiệu Champions League, nhưng nếu nói về khả năng xé lưới đối thủ, họ tỏ ra vô cùng nguy hiểm và chưa có dấu hiệu dừng lại.

    169 bàn/115 trận - Bộ ba đó khiến người ta

     Liverpool có quyền tự hào vì bộ ba này.

    Theo thống kê được đưa ra bởi Football Planet, kể từ tháng 8/2017, Liverpool đã chơi 115 trận đấu trong tất cả các giải đấu. Trong đó, hàng tấn công mang tên MFS đã ghi được 169 bàn thắng. Tính ra, tỷ lệ được ghi nhận là 1,5 bàn thắng mỗi trận đấu!

    Bàn thắng có thể là chưa đủ để coi MFS như hàng tấn công xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ dù sao cũng là một trong những bộ ba hay nhất. Điều này chắc chắn còn tiếp diễn trong mùa giải năm nay và nhiều khả năng vẫn cùng sát cánh trong những năm tiếp theo.

    Jurgen Klopp nói về chấn thương của Alisson:

    Trung Quân | 18:55 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...