MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 10 cựu sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc: Những ông hoàng lương bổng

    17:00 Thứ hai 08/05/2017

    BongDa.com.vn Cùng tờ Telegraph điểm qua mức lương kiếm được của những ngôi sao từng làm mưa làm gió tại châu Âu trong quá khứ.

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     10. Alex Texeira - Jiangsu Suning - 150,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     9. Gervinho - Hebei China Fortune - 165,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     8. Ramires - Jiangsu Suning - 192,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     7. Asamoah Gyan - Abu Dhabi/Shanghai SIPG - 227,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     6. Granziano Pelle - Shandong Luneng - 260,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     5. Axel Witsel - Tianjin Quanjian - 294,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     4. Hulk - Shanghai SIPG - 320,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     3. Ezequiel Lavezzi - Hebei China Fortune - 400,000 bảng/tuần

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

    2. Oscar - Shanghai SIPG - 400,000 bảng/tuần 

    10 ngôi sao châu Âu hưởng lương cao nhất Trung Quốc - Bóng Đá

     1. Carlos Tevez - Shanghai Shenhua - 615,000 bảng/tuần

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:40 08/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...