Đội chủ sân Old Trafford đã giành được 9 điểm tối đa, hiệu số bàn thắng bại là +9 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Điều đó cũng giúp họ rút ngắn khoảng cách với nhóm dự Champions League xuống còn 8 điểm, trong khi chỉ còn kém đội xếp trên là Arsenal đúng một trận thắng.
Chứng kiến phong độ huỷ diệt của Man Utd, phóng viên Simon Stone của BBC Sport đã ca ngợi Solskjaer hết nấc, ông nói: "Lần đầu tiên họ thắng 3 trận liên tiếp tại EPL kể từ tháng Tư. 12 bàn trong 3 trận này và hai lần ghi đến 4 bàn chỉ trong 8 ngày - điều đã xảy ra trong hơn 12 tháng trước đó - đây rõ ràng là tuần trăng mật tuyệt vời cho Solskjaer".
Những thành tích khủng khiếp này đi kèm với sự hồi sinh của Paul Pogba, người đã ghi đến 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trong thời gian gần đây, nó còn hơn cả thống kê về chính anh dưới thời Jose Mourinho trong 17 trận trước đó. Thậm chí ngay cả Romelu Lukaku cũng dễ dàng ghi bàn sau ít phút xuất hiện.
Ngoài ra, Marcus Rashford, Anthony Martial hay Jesse Lingard cũng tự tin hơn rất nhiều trong các pha lên bóng. Dù vậy, huyền thoại người Na Uy cần cải thiện ngay hệ thống phòng ngự vì thời gian tới Man Utd sẽ đối đầu với PSG, Liverpool và Man City - những đội bóng rất mạnh về tấn công.