MỚI NHẤT :
  • Ferrari than phiền VAR, trọng tài Indonesia nói lời thật
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Valverde tung "đòn gió", Man Utd đừng thế mà vội đắc ý

    19:03 Thứ ba 02/04/2019

    BongDa.com.vn Những phát biểu mới đây của HLV trưởng Barcelona cho thấy đội chủ sân Camp Nou sẽ ưu tiên hơn cho mặt trận La Liga, tuy nhiên điều đó có xác thực?

    Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Villarreal rạng sáng mai, HLV Ernesto Valverde ngoài việc thông báo những toan tính về mặt lực lượng để dưỡng chân cho các trụ cột, mặt khác ông lại thẳng thừng tuyên bố rằng Barcelona sẽ ưu tiên hơn cho mặt trận La Liga. Nơi mà họ sẽ khó phải nhận cảm giác "phản bội" hơn là ở Champions League. Việc dành sự ưu tiên cho La Liga liệu có thực sự đúng đắn, trong bối cảnh Barca đang cách đối thủ Atletico Madrid đến 10 điểm trên bảng xếp hạng? Không, đó chỉ là "đòn gió" của Valverde mà thôi!

    Real Madrid thống trị 3 mùa giải liên tiếp ở đấu trường Châu Âu dưới triều đại HLV Zinedine Zidane. Bản thân đội chủ sân Camp Nou cũng luôn thèm khát 1 danh hiệu tầm cỡ Champions League để thể hiện tham vọng và đẳng cấp của đội bóng. Đã 4 năm kể từ lần gần nhất, người hâm mộ xứ Catalan mới lại mong chờ hành trình của thầy trò Ernesto Valverde ở đấu trường Châu Âu đến như vậy. Khi mà Real Madrid đã sớm bị loại, thời cơ để Barca vươn lên như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Châu Âu là đây chứ đâu?

     - Bóng Đá

    Valverde đã tung "đòn gió" để khiến Man Utd chủ quan.

    Barcelona đang có những sự chuẩn bị kỹ càng cho việc "thâu tóm" cả 2 danh hiệu La Liga và Champions League ở mùa giải năm nay. Người hâm mộ xứ Catalan đều thấy được tham vọng của đội chủ sân Camp Nou với Lionel Messi là "chủ soái", người sẽ làm mọi cách để Barca có thể lại chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu Champions League 2018/19, chiếc cúp đã xa vời với xứ Catalan nửa thập kỷ qua bởi sự thống trị của Real Madrid dưới triều đại Zinedine Zidane.

    Vì vậy, phát biểu "ưu tiên cho La Liga hơn Champions League" thực chất chỉ là "đòn gió" của Ernesto Valverde. Vị chiến lược gia 55 tuổi hiểu rõ trách nhiệm và trọng trách mà ông phải thực hiện ở một đội bóng giàu tham vọng như Barcelona. Khi Real Madrid "gục ngã", cơ hội để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành cúp C1 Châu Âu của Barca và Valverde là rất lớn. Chẳng lý do gì mà thuyền trưởng của "gã khổng lồ" xứ Catalan lại buông bỏ một đấu trường mà tiềm năng vô địch và đi đến trận cuối cùng của họ sáng như vậy.

     - Bóng Đá

    Với Messi, Barcelona rõ ràng là có lý do để nuôi tham vọng vô địch Champions League 2018/19.

    Barca sẽ chạm trán Man Utd ở hai lượt trận tứ kết ngày 11 và 17/4/2018. Quỷ đỏ thành Manchester dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang dần cho thấy bộ mặt tích cực trên con đường tìm lại đỉnh cao của mình với vị thế ở Ngoại hạng Anh lẫn Châu Âu. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn đã hiểu rõ tầm quan trọng lẫn "sức nặng" trong cuộc đối đầu với Barcelona và lẽ hiển nhiên, sẽ chẳng ai tin vào "đòn gió" mà HLV Ernesto Valverde đã phát biểu trước đó. 

    Minh Trí | 18:35 02/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...