MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • V-League hạ màn: Vừa đá vừa chờ "sung rụng"

    14:26 Thứ sáu 24/11/2017

    Đó là tình cảnh của Quảng Nam và FLC Thanh Hoá- hai đội còn cơ hội vô địch nhưng không có quyền tự quyết. Cả hai sẽ vừa phải hoàn thành nhiệm vụ giành trọn 3 điểm, vừa chờ đợi may mắn mỉm cười.

    Từ tuyên bố của đội bóng đất Mỏ…

    Thái độ thi đấu của Than Quảng Ninh đang được cả V-League quan tâm, đặc biệt là Quảng Nam và Thanh Hoá. Nếu Than Quảng Ninh thi đấu hết sức mình, họ đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn với Hà Nội. Đó là chưa kể mùa này đội bóng thủ đô có thành tích không tốt khi đi sân khách.

    V-League hạ màn: Vừa đá vừa chờ

     Than Quảng Ninh sẽ ngáng chân Hà Nội?

    Trao đổi với PV trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh đến mục tiêu của Than Quảng Ninh vẫn còn, bên cạnh sự tri ân với CĐV ở trận cuối mùa giải.

    “Chúng tôi không quan tâm người ta nói gì. Than Quảng Ninh sẽ chơi với sự quyết tâm cao nhất để giành tấm HCĐ. Đó sẽ là thành tích cảm ơn sự cổ vũ của CĐV trong suốt năm qua”, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

    Tuyên bố của ông Hùng khiến Quảng Nam và Thanh Hoá có thêm chút hy vọng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, họ chỉ biết chờ vào điều kỳ diệu xảy ra, bởi Hà Nội đang có động lực rất lớn và nắm quyền tự quyết trong tay.

    Kịch bản bất ngờ phút cuối?

    Quảng Nam và Thanh Hoá sẽ vừa đá vừa ngóng về Cẩm Phả, nơi mà họ chờ Than Quảng Ninh lấy được điểm trước Hà Nội, còn giành chiến thắng thì chẳng có gì tuyệt vời hơn.

    V-League hạ màn: Vừa đá vừa chờ

     Quảng Nam đang chờ điều kỳ diệu xảy ra.

    Nếu kịch bản đó xảy ra, Quảng Nam sẽ là đội hạnh phúc trong ngày V-League hạ màn, bởi cơ hội vô địch cầm chắc trong tay. Trên sân Tam Kỳ, dù TP HCM được treo thưởng 1 tỷ đồng nếu giành 3 điểm, nhưng đội khách chỉ với 15 cầu thủ, lại đang có phong độ rất tệ, khó có thể làm được điều gì trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

    Ở một kịch bản khác ít khả năng xảy ra, nhưng Thanh Hoá vẫn có quyền hy vọng vào 1% cơ hội, đó là chờ Hà Nội và Quảng Nam cùng sảy chân, vì khi đó chính đội bóng xứ Thanh mới là người chiến thắng.

    Nhưng trước khi nghĩ tới điều kỳ diệu, Thanh Hoá sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân Vinh trước SLNA. Ở trận chia tay mùa giải và cũng chia tay Phi Sơn, SLNA cũng rất quyết tâm chiến thắng.

    V-League hạ màn: Vừa đá vừa chờ

     Lịch thi đấu vòng 26 V-League.

    V-League hạ màn: Vừa đá vừa chờ

     BXH V-League trước vòng cuối.

    Huy Phong | 11:01 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...