MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • V-League 2020: Khốc liệt những “chiếc ghế nóng”

    22:19 Chủ nhật 02/02/2020

    BongDa.com.vn Gần một nửa số đội V-League năm nay đã thay tướng mới với hy vọng đổi vận.

    Kết thúc mùa giải năm 2019 có đến 7 chiến lược gia “bị bay ghế” là chỉ dấu chứng tỏ đấu trường V-League ngày càng khắc nghiệt. Trong số này, Thanh Hóa đã 3 lần thay tướng nhằm thành công trong cuộc chiến tránh rớt hạng. Năm nay đội bóng xứ Thanh tiếp tục gây sự chú ý khi chơi lớn, ký hợp đồng với chiến lược gia người Ý Fabio Lopez. Cựu HLV thủ môn của AS Roma được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo Thanh Hóa – suýt tụt hạng mùa trước.

    Thật vậy, bầu Đệ ngoài việc ký hợp đồng với HLV Fabio Lopez còn mang về xứ Thanh tiền đạo khét tiếng Hoàng Vũ Samson, trung vệ Ewonde Epassi, Victor Mansaray… Hợp cùng dàn nội binh chất lượng như Trọng Hùng, Văn Đại, Minh Tùng, Hoàng Đình Tùng, Văn Thắng, nếu đoàn kết và thi đấu biết mình biết người, Thanh Hóa hứa hẹn là đối thủ đáng gờm tại V-League.

     - Bóng Đá

    HLV Fabio Lopez cùng Totti.

    Becamex Bình Dương mùa giải năm nay thực hiện cuộc cách mạng về lực lượng. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định chọn HLV người Brasil Carlos Olivera lèo lái nhà cựu vô địch V-League. Các trụ cột lớn tuổi như Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường không còn gắn bó cùng đội chủ sân Gò Đậu. Bình Dương tiếp tục thực hiện chính sách trẻ hóa mạnh mẽ. Với dàn tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Đại, Tống Anh Tỷ, Ngô Hồng Phước, Tô Văn Vũ… đoàn quân của HLV Carlos Olivera sẽ là đối trọng cho những đội muốn đăng quang V-League năm nay.

    Bên cạnh Thanh Hóa và Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC, SLNA, Hải Phòng và Viettel cũng chọn tướng mới cho mùa giải 2020. Cựu HLV tuyển Việt Nam, Hoàng Văn Phúc sẽ Nam tiến dẫn dắt Sài Gòn FC. Trong khi đó chiến lược gia Ngô Quang Trường sau thời gian biệt phái tại đất Cảng trở về làm HLV trưởng SLNA. Một cựu tuyển thứ xứ Nghệ khác là Phạm Anh Tuấn bất ngờ được bổ nhiệm ngồi ghế nóng Hải Phòng FC. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là cựu tuyển thủ Thể Công, Trương Việt Hoàng trở lại đội bóng cũ Viettel.

     - Bóng Đá

    HLV Trương Việt Hoàng sẽ dẫn dắt Viettel tạo địa chấn tại V-League 2020?

    Từng dẫn dắt Hải Phòng cạnh tranh chức vô địch V-League, tướng Trương Việt Hoàng sẽ có cơ hội thi triển tài năng cùng một Viettel ngày càng trưởng thành và đáng gờm hơn. Đội bóng áo đỏ được giới chuyên môn nhận định đóng vai trò “ngựa ô” thách thức đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội và TP.HCM năm nay.

    Với Vua phá lưới V-League năm 2019, Bruno Cunha trên hàng công và bộ khung tuyển thủ quốc gia thiện chiến: Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Khắc Ngọc, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chiến…Viettel chắc chắn là 1 trong những đội bóng đáng được chờ đợi tại V-League 2020.

    Tiểu Phương | 21:49 02/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...