MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Tuyển Việt Nam xứng đáng được khen về cách ứng xử đẹp ở Asian Cup

    13:01 Thứ ba 29/01/2019 | 5

    Hình ảnh đẹp của thủ quân Quế Ngọc Hải và đội phó tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường ở Asian Cup 2019 đã được tờ báo Hàn Quốc ca ngợi.

    Phóng viên Park Ju-sung của trang SportTV Hàn Quốc đã ghi lại được thời khắc đặc biệt: "Khoảnh khắc ấy cú đá cuối cùng của đội tuyển Việt Nam làm rung mành lưới, sân vận động đã tràn ngập tiếng la hét của các CĐV áo đỏ. Còn người hâm mộ Jordan, đông gấp 4-5 lần, chỉ biết cúi đầu và rời sân. Các cầu thủ Việt Nam và ban huấn luyện đã nhanh chóng tiến đến khán đài để chia sẻ niềm vui và cảm ơn các CĐV Việt Nam tới cổ vũ."

    "Lúc này, một số cầu thủ Việt Nam đã chạy về phía tuyển Jordan. Đội trưởng Quế Ngọc Hải và đồng đội của anh ấy đã đỡ các cầu thủ Jordan dậy và ôm từng người một. Thủ quân của tuyển Việt Nam còn ôm an ủi cả HLV Vital Berkelmans bên phía Jordan", tác giả viết.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ tự hào về đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Thuận Thắng.

    Bằng chiến thuật đúng đắn và tâm lý vững vàng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua đội tuyển Jordan sau 120 phút thi đấu và loạt sút luân lưu cân não để lập nên thành tích ấn tượng khi góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.

    Sau trận đấu, khi các cầu thủ Jordan đổ gục xuống sân vì thất bại, đội trưởng Quế Ngọc Hải và đội phó Lương Xuân Trường đã tiến tới an ủi đối thủ phía bên kia chiến tuyến.

    Sau đó, phóng viên Park còn chứng kiến cảnh tượng khi các cầu thủ Việt Nam rời sân vận động, HLV Park Hang-seo cũng làm điều tương tự. Ông cũng dành những cái ôm động viên và thể hiện sự tôn trọng cho đối thủ vừa thất trận. "Đội tuyển Việt Nam đang dần trưởng thành", phóng viên người Hàn Quốc nhận xét.

     - Bóng Đá

     Đội trưởng Việt Nam gửi cái ôm tới HLV Berkelmans của Jordan.

    Từ AFF Cup 2018 cho đến Asian Cup 2019, Quế Ngọc Hải đang cho thấy cả tài năng và phẩm chất đạo đức xứng danh là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tại đấu trường Đông Nam Á, Hải "quế" đóng vai trò lá chắn thép, một trong những mắt xích quan trọng giúp hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam phải nhận số bàn thua ít nhất giải đấu.

    Còn tại Asian Cup 2019, không chỉ tiếp tục sắm vai trò chủ chốt nơi hàng phòng ngự, tân binh của CLB Viettel còn cho thấy bản lĩnh ngoan cường vào những thời khắc quyết định của đội tuyển. Anh đảm nhận vai trò sút quả penalty trong trận đấu với Yemen khi đoàn quân áo đỏ đang khao khát bàn thắng hơn bao giờ hết.

    Trong trận đấu ở vòng 1/8 với Jordan, cũng chính Quế Ngọc Hải là người đầu tiên bước lên chấm luân lưu, nhận trách nhiệm nặng nề giúp các đồng đội giữ vững tâm lý và tạo lợi thế dẫn trước cho những cú sút sau. Ngoài khoảnh khắc chia vui cùng đồng đội, Hải "quế" còn tới an ủi các cầu thủ Jordan như một hành động đẹp và nhân văn sau những giờ phút đối đầu căng thẳng.

    Dù không thể vượt qua tứ kết sau thất bại 0-1 trước ứng viên vô địch Nhật Bản, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xứng đáng nhận được lời khen về màn trình diễn và các ứng xử rất đẹp tại Asian Cup 2019.

    Bích Hiền | 10:25 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...