MỚI NHẤT :
  • HLV Tottenham nổi nóng, Son Heung-min phá vỡ im lặng
  • Inter Milan để mắt đến "hàng thải" Real
  • Cựu HLV Barca sắp đến Sevilla
  • 'Arsenal sẽ vô địch trước Man City'
  • Davies có ngay động thái mới khi bị Real ngó lơ
  • Muller chưa hết 'cay cú' Real Madrid
  • Man Utd dốc toàn lực để dự Europa League
  • 3 thủ môn "miễn phí" cho Barca ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Chơi hay cả mùa, người cũ Real vẫn lo mất EURO
  • De Bruyne lên tiếng bênh vực đàn em
  • Paul Merson lo ngại cho Arsenal
  • Xavi nói gì để Barca đòi sa thải
  • Mối lương duyên Man United - Thomas Frank không nên thành hiện thực
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • Nagelsmann chê tiền để chọn tuyển Đức
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League: Henry xếp trên Ronaldo
  • Cặp đôi Stuttgart phấn khích khi được cùng tuyển Đức dự EURO 2024
  • Sao trẻ kiến tạo, Barca vượt mặt Man Utd
  • Gael Clichy: Mudryk sẽ trở thành cầu thủ chạy cánh hàng đầu EPL
  • 4 cầu thủ Man United chiêu mộ cùng Varane giờ ra sao?
  • HLV Kim Sang-sik có phán quyết cho cựu trợ lý thầy Park
  • Chuyện tình buồn của Allegri và Juventus
  • NÓNG! Thực hư vụ Arsenal chiêu mộ Benjamin Sesko
  • Có Vinicius rồi, Real còn mua Mbappe làm gì?
  • Không phải tự dưng Manchester City lại muốn có Toni Kroos
  • Mùa giải nhiều thăng trầm của Rasmus Hojlund
  • Sao trẻ lập cú đúp, Barca thắng dễ đội xuống hạng
  • Xavi đánh giá về người hùng Barca
  • Harry Maguire nói thẳng quan điểm về VAR
  • Phản ứng của HLV Ten Hag khi Rashford cãi nhau với CĐV M.U
  • Liverpool, Chelsea trực tiếp xem giò tiền vệ Atalanta
  • Phil Foden khiến Arsenal "run sợ"
  • Liệu Jarrad Branthwaite có đáng để Manchester United theo đuổi?
  • Xavi làm rõ về mâu thuẫn với Laporta
  • Loại Davies, Real theo đuổi hậu vệ đẳng cấp La Liga
  • Thăng hoa cùng HAGL, Bùi Tiến Dũng lên tiếng về việc trở lại tuyển Việt Nam
  • Chris Sutton dự đoán tỷ số trận Arsenal - Everton
  • Vòng 19 V-League: Chờ HAGL đại phá Hàng Đẫy; CAHN và 'siêu cò' Đại ra tay
  • Phũ phàng với sao Chelsea, Deschamps giải thích lý do
  • M.U gặp khó trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Tương lai nào chờ đợi bóng đá Ba Lan sau World Cup 2018

    21:16 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Tưởng như một chiến dịch vòng loại ấn tượng sẽ giúp đội tuyển Ba Lan bay cao ở VCK World Cup 2018, thế nhưng hành trình tại nước Nga lại là chuỗi ngày cay đắng của những chú Đại Bàng Trung Âu.

    Tiếp bước những thành công đã đạt được tại Euro 2016, đội tuyển Ba Lan đã có một chiến dịch vòng loại hết sức mỹ mãn. Nằm trong một bảng đấu có sự hiện diện của những đội tuyển Đan Mạch, Montenegro, Romania, Armenia, Kazakhstan, đội tuyển Ba Lan đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng E với 08 thắng, 01 hòa, 01 thua, qua đó trở thành một trong chín đội của khu vực Châu Âu giành vé trực tiếp tham dự VCK World cup 2018. Thành tích ấn tượng tại vòng loại đã tiếp thêm sự tự tin cho Robert Lewandowski và các đồng đội trên hành trình tạo nên những bất ngờ ở giải đấu được tổ chức tại nước Nga.

    Tương lai nào chờ đợi bóng đá Ba Lan sau World cup 2018 - Bóng Đá

     Thành công tại Euro 2016 giúp Ba Lan tự tin hướng tới VCK World cup 2018.

    Nằm ở bảng H cùng các đối thủ như Colombia, Nhật Bản và Senegal, đội tuyển Ba Lan được nhận định sẽ cùng với đội tuyển Colombia giành hai tấm vé của bảng này để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Và quả thực với những gì đã thể hiện tại Euro 2016 và chiến dịch vòng loại thì những nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở. Về mặt lực lượng, ngoại trừ tuyển Colombia, Ba Lan vẫn vượt trội hơn so với Senegal và Nhật Bản khi họ sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng trong đội hình như siêu tiền đạo Robert Lewandowski, hậu vệ Lukasz Piszczek,…

    Thế nhưng khi tất cả những đánh giá, nhận định đều nghiêng về phía đội tuyển Ba Lan thì họ lại bất ngờ gục ngã. Trận thua gây sốc trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Senegal khiến cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp gần như khép lại đối với họ. Bởi thất bại này đã bộc lộ quá nhiều yếu điểm trong cách vận hành lối chơi của những chú đại bàng trắng. Không ai còn nhận ra hình ảnh của một Ba Lan chắc chắn trong phòng ngự và nguy hiểm trong những đợt phản công, thay vào đó là hình ảnh của một đội bóng yếu đuối, rệu rã và dễ bị sụp đổ. Và cái gì đến nó cũng phải đến, thất bại trong lượt trận thứ hai trước tuyển Colombia như là một hệ quả tất yếu, hành trình tại World cup 2018 của đội tuyển Ba Lan đã chính thức khép lại. Đây có lẽ là đoạn kết buồn cho thế hệ vàng thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này.

    Tương lai nào chờ đợi bóng đá Ba Lan sau World cup 2018 - Bóng Đá

     Thất bại trước Senegal đã khiến cánh cửa đi tiếp của tuyển Ba Lan tại World cup 2018 gần như khép lại.

    Sau trận đấu với tuyển Colombia, tiền đạo đội trưởng Lewandowski đã thừa nhận: “Đó là tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi đã chiến đấu, cố gắng làm mọi điều có thể, nhưng ở thời điểm đó chúng tôi không thể làm gì hơn.” “Mọi thứ không theo đúng những gì chúng tôi dự định trong trận đấu này, và cả trận đấu trước nữa. Tôi cảm thấy khá đơn độc, chiến đấu tới cùng là điều duy nhất mà tôi có thể làm nhưng điều đó là chưa đủ để mang lại một chiến thắng. Đội hình của bạn phải thật chất lượng, mà chúng tôi thì chỉ có một chút.” Qua những lời phát biểu trên, chúng ta có thể nhận ra tình cảnh của đội tuyển Ba Lan vào thời điểm hiện tại.

    Chứng kiến việc đội nhà phải dừng bước sớm ngay tại vòng bảng, hẳn rất nhiều cổ động viên Ba Lan sẽ cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Những giây phút huy hoàng tại giải đấu được tổ chức 02 năm lại hiện về trong tâm trí của họ như một sự động viên về một tương lai tươi sáng hơn.

    Nền bóng đá Ba Lan đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm. Họ từng có những năm tháng vinh quang trong thập niên 1970 – 1980, đó là chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam kỳ Olympic 1972 hay 02 lần đoạt hạng 3 các kỳ World cup 1974 và 1982. Giai đoạn làm mưa làm gió bóng đá thế giới này, tuyển Ba Lan gắn liền với những tên tuổi huyền thoại như Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Kazimierz Deyna, Wlodzimierz Lubanski,…

    Sau giai đoạn thành công đó, bóng đá Ba Lan có phần đi xuống, họ liên tục vắng mặt tại các giải đấu lớn của khu vực và thế giới. Mãi đến khi thế hệ của những cái tên như Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Blaszczykowski, Lukasz Piszczek,… được trình làng thì bóng đá Ba Lan mới có cơ hội chứng tỏ mình với khu vực và thế giới. Thành tích lọt vào tứ kết Euro 2016 là dấu ấn đậm nét nhất mà thế hệ vàng thứ hai này đã cống hiến cho bóng đá nước nhà.

    Sau kỳ World cup 2018 được tổ chức trên đất Nga, bóng đá Ba Lan sẽ trải qua một giai đoạn tái thiết mạnh mẽ, những cái tên đã trở thành trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm qua sẽ chính thức nói lời chia tay. Đây quả thực là một bài toán hóc búa cho Liên đoàn bóng đá Ba Lan bởi khác hẳn với nền bóng đá của các quốc gia phát triển như Anh, Đức,…. đất nước nằm ở Trung Âu này hiếm khi sản sinh ra những tài năng xuất chúng.

    Những cái tên trẻ tuổi trong đội hình hiện tại như Arkadiusz Milik, Rafal Kurzawa,… vẫn chưa đủ sức để đảm đương vai trò của thế hệ đàn anh đi trước. Một chiến lược phát triển phải được PZPN xây dựng ngay từ bây giờ. Từng có kinh nghiệm trong quá khứ, họ hiểu những hậu quả khi không tìm được những nhân tố kế thừa thế hệ tài năng đi trước. Giống như Bulgaria, kể từ sau thế hệ của những Hristo Stoichkov, Iordan Letchkov, Krassimir Balakov, Emil Kostadinov,…đội tuyển quốc gia nước này gần như biến mất khỏi các giải đấu mang tầm khu vực và thế giới. Romania cũng có hoàn cảnh tương tự kể từ khi Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Dan Petrescu,…chính thức từ giã đội tuyển quốc gia.

    Tương lai nào chờ đợi bóng đá Ba Lan sau World cup 2018 - Bóng Đá

     Sau thế hệ của những Lewandowski, liệu Ba Lan có tiếp tục bay cao?

    Đội tuyển Ba Lan vẫn còn một trận đấu nữa tại vòng bảng World cup năm nay, đây là trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Adam Nawalka sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự. Tuy nhiên, đối với Liên đoàn bóng đá Ba Lan, đây không phải là mối bận tâm của họ vào lúc này. Điều làm họ phải băn khoăn chính là tương lai của nền bóng đá nước nhà sẽ đi về đâu sau kỳ World cup 2018 khép lại.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:20 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...