Vào đêm qua, HLV Thomas Tuchel đã lần đầu tiên tận hưởng cảm giác của một trận derby London khi cùng Chelsea hành quân đến Tottenham Hotspur Stadium. Chung cuộc, The Blues tiếp đà thăng hoa dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, họ hạ gục Spurs với tỷ số tối thiểu 1-0.
Đáng chú ý, trước tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm giúp Chelsea được hưởng quả penalty định đoạt trận đấu, Timo Werner đã chạy đến đường biên và trao đổi với Tuchel. Khi được hỏi mình đã nói gì với Werner trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, Tuchel cười và trả lời Astro SuperSport:
"Ghi bàn thắng thứ hai và cậu ấy đã không nghe lời tôi."
"Chúng tôi đã có một số lời khuyên chiến thuật liên quan đến vị trí của Werner. Cậu ấy thậm chí đã di chuyển quá nhiều, chúng tôi muốn Werner giữ vị trí của mình lâu hơn một chút."
"Sau đó, các cầu thủ có thể tìm thấy Werner ở một vị trí thuận lợi hơn ở tuyến cuối của đối phương."
"Đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhanh về mặt chiến thuật để cung cấp cho Werner một số chỉ dẫn."
Với kết quả này, Chelsea đã giữ sạch lưới cả 3 trận dưới thời Tuchel - một thành tích vô cùng ấn tượng. Song, ở chiều hướng ngược lại thì hàng công của họ vẫn đang gặp vấn đề, 3 bàn thắng mà họ ghi được trong giai đoạn này đều không đến từ những cầu thủ tấn công.
Tuchel: "Tôi không chỉ trích ai vì không ghi bàn cả"