Dù thua Real 2-4 trong trận chung kết Fifa Club World Cup vừa qua, nhưng Kashima Antlers vẫn không làm hổ thẹn châu lục lớn nhất thế giới, nhưng nhỏ nhất về bóng đá. Trước các ngôi sao hàng đầu thế giới, thể hiện của đội bóng này khiến giới mộ điệu thêm tin vào tương lai của bóng đá cấp CLB châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng.
Điều đáng khích lệ thứ nhất là Kashima đã có hai bàn gỡ vào lưới đương kim vô địch Champions League. Dù vẫn còn đó nghi vấn Real không bung hết sức cho giải đấu mang tính chất giao hữu này, nhưng không thể phủ nhận Real đã tôn trọng đối phương khi tung ra đội hình gần như là mạnh nhất.
Không chỉ vậy, điều đáng ngợi khen thứ hai dành cho Kashima chính là việc họ chỉ có 4 ngoại binh trong đội hình của mình. Trong số 4 ngoại binh đó, có 3 cầu thủ Brazil và 1 cầu thủ Hàn Quốc. Các cầu thủ này được rải đều ở các tuyến. Nhưng đó vẫn chưa là điều đáng ngạc nhiên nhất ở đội bóng này.
Trong lịch sử của CLB từ khi thành lập năm 1992 đến nay, Kashima đã có tổng cộng 13 lần thay HLV. Và 9 trong số 13 HLV của CLB này có quốc tịch Brazil. Có thể nói, Kashima có một sự kiên định đến mức không thể tin được với định hướng lối chơi của đội bóng. Kể từ năm 2000, họ cứ đều đặn thay HLV vào ngày đầu tiên của năm mới, và tất cả những HLV mới cũng đều là người Brazil. Rất khó suy luận ra ý đồ của Kashima là gì qua quyết sách này.
Chỉ biết là từ khi thành lập cho đến nay. CLB này đang nắm giữ kỷ lục vô địch J. League 7 lần, 5 lần vô địch J. League Cup và 4 lần vô địch Cúp Hoàng đế. Đáng nói là các chức vô địch của Kashima thường xuất hiện dưới triều đại của những HLV người Brazil. Có lẽ đó chính là cơ sở cho việc thay tướng liên tục của Kashima, và chỉ có các chiến lược gia người Brazil là được "chấm mút" đội bóng này.
Huyền thoại Zico cũng là một người trong số đó. Ông đã truyền bá thứ bóng đá thượng tôn kỹ thuật và các đường chuyền, để thổi hồn vào quyết sách chiến lược trọng dụng người Brazil của CLB giàu truyền thống nhất Nhật Bản. Mới đây nhất, Kashima vừa bất ngờ chia tay HLV Toninho Cerezo, một người Brazil nữa mang về chức vô địch cho đội bóng vùng hươu năm 2015. Mức độ "chặt chém" này còn kinh hoàng hơn cả Chelsea của tỷ phú Abramovich. Nhưng có lẽ vì quyết định này mà Kashima đã vào đến chung kết FIFA Club World Cup năm nay.
Cá tính máu lạnh của CLB thuộc vùng đất cũng thuộc dạng "lạnh" nhất Nhật Bản có lẽ đã ảnh hưởng đến các cầu thủ. Trước một Real hùng mạnh nhất thế giới, họ chơi điềm tĩnh như một kẻ ngang hàng, không hề có chút e dè, sợ sệt. Bình tĩnh ban bật, tìm cơ hội như một phiên bản hoàn hảo của Barca, các cầu thủ Kashima còn khiến Sergio Ramos suýt nhận thẻ đỏ.
Rất đáng tự hào khi bóng đá châu Á đã sản sinh một đội bóng dám đá đường hoàng với Real Madrid, với những đôi chân có giá trị gấp chục lần mức lương của họ. Thành tâm chúc cho Kashima sẽ gặt hái được những thành công với chính sách nhuốm màu Samba của mình, để tiếp tục là điểm tựa cho bóng đá châu Á có ngày sánh vai với các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Video: Xem lại diễn biến đáng nhớ trận Real 4-2 Kashima Antlers