MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Sài Gòn FC tự tin đứng trong Top 3 vào cuối mùa giải

    22:04 Thứ sáu 30/06/2017

    Với 2 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn lượt về, Sài Gòn FC đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và trao đổi với báo chí mới đây HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định Sài Gòn FC hoàn toàn có thể đứng vị trí trong Top 3 vào cuối mùa giải.

    Sau chiến thắng 2-1 trước XSKT Cần Thơ ở lượt trận đấu trên sân nhà cuối tuần vừa qua. Trong chuyến làm khách của B.Bình Dương tại vòng 15 V.League 2017 hồi giữa tuần, Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng của mình để giành trọn 3 điểm trước đội bóng đất Thủ bằng chiến thắng với tỷ số 3-1. Chiến thắng này không chỉ giúp Sài Gòn FC có khởi đầu ấn tượng trong giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay mà còn giúp đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng chen chân vào Top 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm trong tay.

    Sài Gòn FC tự tin đứng trong Top 3 vào cuối mùa giải - Bóng Đá

     Sài Gòn FC tự tin đứng Top 3 vào cuối mùa giải.

    Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận chiến thắng trước B.Bình Dương lượt trận giữa tuần vừa qua là một bất ngờ lớn bởi mục tiêu của Sài Gòn FC chỉ là cố gắng có điểm ở trận đấu này. Giải thích về chiến thắng trên đất Thủ, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận đội khách đã có phần may mắn khi B.Bình Dương không có được lực lượng mạnh nhất: “B.Bình Dương mất 2 mắt xích rất quan trọng là Tấn Tài và Dugary trong trận này do chấn thương và thẻ phạt, điều ấy giúp cho chúng tôi có chiến thắng dễ dàng hơn. Thật sự, việc lọt vào được tốp 3 sau vòng 15 là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực của các cầu thủ Sài Gòn FC từ những vòng trước đấy. Các cầu thủ của chúng tôi, nhất là những gương mặt trẻ, ngày càng thi đấu tập trung và tiến bộ về nhiều mặt, nên kết quả đạt được không làm tôi quá bất ngờ”.

    Tự tin về sự ổn định phong độ của các học trò, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng nếu tiếp tục duy trì được màn trình diễn ấn tượng như trong thời gian qua thì Sài Gòn FC hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải trong Top 3: “Từ vị trí thứ 7 đến thứ 3 trên bảng xếp hạng chỉ cách nhau đúng 3 điểm, nên chỉ sau một trận đấu là kết quả có thể hoán chuyển ngay. Vì vậy, đây chỉ là thứ hạng tạm thời của chúng tôi. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì, vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu như đội bóng của chúng tôi tiếp tục giữ được phong độ ổn định sau kỳ nghỉ dài sắp tới và lực lượng may mắn không bị sứt mẻ vì chấn thương, tôi nghĩ Sài Gòn FC hoàn toàn có thể lọt vào tốp 3 chung cuộc”.

    Đánh giá về cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận phải chờ đến tháng 9 thì mới có thể đưa ra nhận định chính xác. Bởi thời điểm này, các đội bóng chỉ thi đấu thêm một vòng đấu nữa trước khi bước vào kỳ nghỉ dài để đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng loại giải U23 châu Á 2018 và mục tiêu săn tấm HCV tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới. Lý do quan trọng khác được HLV Đức Thắng đưa ra là ở thời điểm này trình độ các CLB không có sự chênh lệch nhau lớn và khoảng cách giữa các đội dang là rất sát, trong khi đó, V.League là một cuộc đua đường trường, bất ngờ sẽ xảy ra nhiều ở giai đoạn cuối mùa giải: “Thời điểm này thực sự rất khó để nói về cuộc đua ngôi đầu, bởi trình độ của các CLB hiện không quá chênh lệch nhau và điểm số đeo bám nhau rất sát. Qua 15 vòng đấu, chúng ta cũng phần nào nhìn thấy được tham vọng của các CLB, nhưng có lẽ phải đến tháng 9 tới khi V.League thi đấu trở lại sau kỳ nghỉ dài, lúc ấy mới có thể nhận định chính xác được cuộc đua ngôi đầu. Nói thế, vì khi bước vào giai đoạn tăng tốc, giải đấu càng có nhiều điều hấp dẫn và bất ngờ”.

    Đức Anh | 07:32 30/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...