MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Sài Gòn FC xuống hạng: Đứng dưới trời đổ nát

    22:17 Thứ bảy 19/11/2022

    BongDa.com.vn Đã không có phép nhiệm màu nào dành cho Sài Gòn FC. Chiến thắng 2-1 trước Bình Dương ở lượt trận cuối V-League 2022 là không đủ để đội bóng này trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

    Kết cục được báo trước

    Thực tế, thất bại tan nát 0-3 tại Thiên Trường trước chủ nhà Nam Định ở vòng 25 gần như đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực và hy vọng trụ hạng của Sài Gòn FC, chứ không cần phải chờ đến vòng đấu cuối cùng này.

    Đã có những thời điểm thầy trò ông Phùng Thanh Phương tìm thấy chút ánh sáng cuối đường hầm, như trận hòa 1-1 trước Viettel tại Thống Nhất ở vòng 19 hay chiến thắng bất ngờ 2-1 ở vòng 20 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Nhưng ngay sau đó là những ngày buồn bã thê lương…

     - Bóng Đá

     Dấu chấm hết cho Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Thịnh.

    Về mặt lực lượng, dầu không sở hữu những sao số thượng hạng, nhưng cũng không đến mức quá kém cỏi. Họ có những gương mặt sáng giá, đủ sức chơi bóng cho bất cứ đội bóng nào tại V-League hiện nay. Một Cao Văn Triền xông xáo, cầm nhịp lối chơi, cần mẫn như con ong thợ. Một Huỳnh Tấn Tài năng nổ, với vài khoảnh khắc lóe sáng xuất thần. Một Đỗ Merlo đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn là điểm tựa trên hàng công. Và, những ngoại binh, tiêu biểu như Nicholas Olsen, rõ ràng chẳng phải tay mơ.

    Tuy nhiên, lối chơi của Sài Gòn FC phần nhiều mang tính tự phát, có thể bùng lên dữ dội ở một vài thời điểm rồi lại xìu xìu ển ển. Đặc biệt, mặt trận phòng ngự là điểm đen, với hằng hà sa số những sai sót và số bàn thua phải nhận vào loại nhiều nhất giải.

     - Bóng Đá

     Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức cũng bất lực.

    Ở những thời điểm khó khăn nhất, Sài Gòn FC mời về Lê Huỳnh Đức, với chức danh Giám đốc kỹ thuật, hỗ trợ Phùng Thanh Phương. Nhưng rồi, chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Đức đã cáo lui với lý do cá nhân trước những vòng cuối cùng.

    Đứng dưới trời đổ nát

    Sài Gòn FC là đội bóng đầy rẫy vấn đề, và bi kịch hiện tại họ đón nhận không chỉ đến từ chuyện chuyên môn thuần túy mà xuất phát điểm phải kể đến rối ren nơi thượng tầng.

    Từ ngày di cư vào Sài Gòn, đội bóng này đã nhiều lần đổi chủ, chứng kiến biết bao thương hải tang điền. Tiền thân của họ là đội Hà Nội B, sau khi lên hạng V-League 2017, mới được đổi tên thành Sài Gòn FC, và chủ tịch là ông Nguyễn Giang Đông. Đến năm 2020, họ được bàn giao cho nhà đầu tư mới, lúc này là ông Trần Hòa Bình. Đến tháng 8 năm 2022, ông Nguyễn Thái Phiên tiếp quản vị trí chủ tịch đội bóng rồi nhanh chóng nhường ghế cho người khác cùng đơn vị.

    Chừng ấy đủ thấy sự thiếu ổn định và bát nháo từ thượng tầng, và đến hôm nay, con tàu Sài Gòn FC đắm sâu dưới lòng đại dương như lẽ tất yếu.

     - Bóng Đá

     Sài Gòn FC thanh lý hợp đồng cầu thủ ngay sau khi rớt hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Lương thưởng, các khoản tiền lót tay bị trì trệ, lãnh đạo đội bóng ngó lơ chẳng khác đem con bỏ chợ, và rất nhiều câu chuyện “trời ơi đất hỡi” khác. Các cầu thủ ít nhiều dao động tâm lý, nhưng họ vẫn siết chặt tay nhau chiến đấu đến cùng, và rồi lực bất tòng tâm.

    Sài Gòn FC xuống hạng, nhưng người Sài Gòn có lẽ vẫn dửng dưng và chẳng có giọt nước mắt tiếc thương nào rỏ xuống. Bởi lẽ, đội bóng ấy không mang hồn cốt Sài thành, chỉ mang trên mình những thứ tạm bợ, chả biết ra sao ngày sau.

    Nhiều cầu thủ đã thanh lý hợp đồng rồi tìm bến đỗ khác. Và, khả năng cái tên Sài Gòn FC bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam cũng đã sớm được tiên báo.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 21:47 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...