MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Sài Gòn FC xuống hạng: Lời nói dối của một cuộc tình

    07:55 Chủ nhật 20/11/2022

    Không có phép màu nào xảy ra, Sài Gòn FC kết thúc mùa giải 2022 với tấm vé xuống hạng. Một kết cục đầy cay đắng nếu nhìn vào sự hình thành, phát triển của đội bóng này.

    1. Trước vòng đấu cuối, trên lý thuyết Sài Gòn FC vẫn có thể ở lại V-League 2022 nếu đả bại Bình Dương, cùng lúc Hà Tĩnh không có số điểm tuyệt đối trước Thanh Hoá.

    Điều cần cũng có khi thầy trò HLV Phùng Thanh Phương ra sân với tâm thế chơi một trận vì danh dự để đánh bại Bình Dương 2-1 nhưng đủ thì chưa vì Hà Tĩnh cũng có 3 điểm then chốt.

    Kết quả đó chính thức trao cho Sài Gòn FC tấm vé về lại hạng Nhất sau 7 mùa giải lên V-League, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc bởi trước mắt khả năng đội bóng từng chơi rất hay những mùa gần đây có thể bị xoá sổ.

    Sài Gòn FC xuống hạng: Lời nói dối của một cuộc tình - Bóng Đá

    Sài Gòn FC chiến thắng nhưng vẫn xuống hạng và có thể bị xoá sổ... 

    2. Chẳng có quá nhiều nước mắt trong ngày Sài Gòn FC xuống hạng, trên sân chỉ BHL, các cầu thủ ôm nỗi buồn cùng nhau mà thôi.

    Số khán giả ít ỏi đến sân chia sẻ cùng thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chẳng mấy người trách móc hay quá buồn bã, vì kết cục buồn này rồi cũng phải tới sau những “binh biến” ở Sài Gòn FC thời gian gần đây.

    Không buồn nhưng chẳng có nghĩa không đau, bởi thực tế từ lúc lên chơi ở V-League, Sài Gòn FC mang rất nhiều hy vọng cho người hâm mộ ở đây với cách làm căn cơ, có thành tích…

    Nhưng rồi sau khi chuyển giao, ngoài một mùa giải khó đoán vì dịch Covid-19 giúp Sài Gòn FC có tấm HCĐ V-League 2020, những gì nhìn thấy ở đây là bất ổn, nhiều xáo trộn nên điều gì phải đến cũng đến.

    Sài Gòn FC xuống hạng: Lời nói dối của một cuộc tình - Bóng Đá

    ... nhưng đó không phải kết cục buồn nhất với Sài Gòn FC hay người hâm mộ TP.HCM...

    3. Sài Gòn FC xuống hạng, đứng trước nguy cơ giải thể rất cao chắc chắn không phải lỗi của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Ít nhiều trước khi rơi vào bi kịch, đội bóng này chơi còn tốt hơn cả Hà Tĩnh, CLB TP.HCM – một cái tên khác của bóng đá Sài thành vừa trụ hạng.

    Thế nên, lỗi suy cho cùng vẫn thuộc về lãnh đạo đội bóng này từ những người cũ đến cả nhóm ông chủ mới vừa nhận đội cách đây vài tháng. Tất cả đều đến Sài Gòn FC sâu xa vẫn là lợi ích bên ngoài hơn là tình yêu với bóng đá.

    Sài Gòn FC xuống hạng: Lời nói dối của một cuộc tình - Bóng Đá

    ... mà đau ở chỗ tất cả lời hứa gắn bó với bóng đá Sài thành chỉ là lời nói dối.

    Làm bóng đá đến hơi thở cuối cùng” hay những lời hứa về số tiền thưởng thắng trận, trụ hạng… chỉ lời nói gió bay. Người quyết đưa bóng đá Sài Gòn đi lên với tuyên bố hùng hồn thì đã “tháo chạy”, tiền thưởng cho tới khi cầm vé xuống hạng lúc này cũng chẳng biết hỏi ai để đòi, dù lời hứa vẫn còn nguyên vẹn.

    Người Sài thành hay TP.HCM thực ra chẳng mấy bận tâm đến số phận một đội bóng bởi ở đây nhiều năm qua vẫn thỉnh thoảng chứng kiến vài cái tên hay số phận tương tự như Sài Gòn FC.

    Chỉ có điều tất cả đều không thích “xạo” hay nôm na “chém gió cho vui”. Nhưng thật tiếc sau vài năm một lần nữa lại nhận quả đắng với những lời nói dối cho một tình yêu nhân danh bóng đá Sài thành. 

    Đau mới là đây, còn xuống hạng có nghĩa lý gì đâu!

    Duy Nguyễn | 06:03 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...