MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra từ trận thắng tưng bừng của Real trước Alaves
  • Cầu thủ mới 10 phút đã nhận thẻ đỏ, HLV Thể Công Viettel nói gì?
  • Trở lại xưng vương EPL có lẽ mãi chỉ là giấc mơ hão huyền của M.U
  • 10 thống kê Spurs 0-2 Man City: Song sát hủy diệt; De Bruyne đi vào lịch sử
  • Saliba đã soán ngôi trung vệ hay nhất Premier League từ Van Dijk
  • Liverpool trói chân tương lai hàng thủ
  • Barca ra giá bán Vitor Roque
  • Báo Indo chỉ ra đội bóng đang đe dọa tuyển Việt Nam
  • Eriksen và Hojlund gặp khó, HLV Đan Mạch chỉ ra điểm yếu của M.U
  • Roberto De Zerbi báo 2 tin vui lớn trước trận gặp Chelsea
  • Tottenham thể hiện tâm thế của 1 đội bóng nhỏ
  • Vận đen của M.U trước Newcastle sẽ xuất hiện ở Old Trafford
  • Chuyên gia tài chính ngạc nhiên với giá trị mới nhất của M.U
  • "Casemiro không thích Ten Hag"
  • Inaki Pena: Cơn đau đầu dễ chịu của Barcelona
  • "Chơi cho M.U là điểm nhấn vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi"
  • M.U nhắm Varane 2.0
  • Đại diện sao Napoli nêu điều kiện ra đi
  • "Ngay cả khi họ chơi không tốt, họ vẫn đang hủy diệt các đội bóng"
  • "Xã hội muôn màu mà bóng đá lại là môi trường dễ sa ngã"
  • ''Tôi thông cảm với Arsenal''
  • Bayern Munich không dễ có được Mike Maignan
  • Thể Công Viettel giành 1 điểm, HLV lên tiếng về Khuất Văn Khang
  • 5 HLV có thể dẫn dắt Milan mùa giải tới
  • Barca chuẩn bị trình làng 3 ngọc quý
  • Pochettino lên dây cót tinh thần cho ''gà cưng''
  • Cầu thủ Việt Nam sa đọa, các CLB V-League cũng phải chịu trách nhiệm?
  • 5 HLV giỏi hơn Ten Hag để Man United chiêu mộ
  • Guardiola: “Hãy thư giãn và chức vô địch sẽ đến”
  • Graeme Souness khuyên Arsenal thay cầu thủ có phong độ cao
  • Man Utd đã ở rất gần với Dan Ashworth
  • Brighton vs Chelsea (1h45, 16/5): Châu Âu vẫy gọi
  • Người cũ được tiến cử thay Ten Hag
  • Juve chỉ là đội cửa dưới tại chung kết Coppa Italia
  • Arsenal nhắm tiền vệ đắt đỏ hơn cả Bellingham
  • Nhà vô địch Premier League lộ diện
  • Tranh cãi về bàn mở tỷ số của Man City
  • Milan vẫn 'cứng' với Maignan dù Bayern rình rập
  • Man Utd vs Newcastle (2h, 16/5): Ê chề Old Trafford
  • Dortmund nhận cú hich từ vụ Guirassy
  • Roman Abramovich: Kiên nhẫn đến bao giờ nữa đây!?

    09:54 Thứ hai 26/10/2015

    Cứ đến mùa thứ 3 là thành tích của “The Special One” lại rất tệ hại. Và với thói quen trảm tướng của mình, thật lạ là Abramovich vẫn để Mourinho tại vị.

    (BongDa.com.vn) – Ông chủ Người Nga của Chelsea đã cho Jose Mourinho cơ hội để đưa đội chủ sân Stamford Bridge vượt qua khó khăn, nhưng những gì chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang làm lại càng khiến con tàu Chelsea thêm đắm. Người ta đã nói về năm thứ 3 của Mourinho ở các CLB, ở Inter, Real hay cả Chelsea nữa, cứ đến mùa giải thứ 3 là thành tích của “The Special One” lại rất tệ hại. Và với thói quen trảm tướng của mình, thật lạ là đến giờ phút này Abramovich vẫn để Mourinho tại vị.

    Roman Abramovich: Kiên nhẫn đến bao giờ nữa đây!?
    Chelsea của HLV Mourinho đang rơi vào cơn khủng hoảng phong độ trầm trọng. Ảnh: Internet.
    C
    helsea đã lại thua thêm một trận nữa trước West Ham United, một trận đấu có đến 4 thẻ đỏ đều dành cho đội bóng áo xanh, khi Matic, Mourinho và hai trợ lý của ông đều bị trọng tài đuổi khỏi sân. Chiến thắng ở vòng đấu trước chẳng thể gọi là sự trở lại của nhà đương kim vô địch, nó chỉ như một liều Aspirin giảm đau chứ không phải là liều thuốc đặc trị cho Chelsea lúc này. Có lẽ liều thuốc cần thiết bây giờ là nên sa thải Mourinho.

    Về tài năng, khả năng điều binh khiển tướng của Jose Mourinho là không phải bàn cãi, ông là một trong những HLV giỏi nhất bóng đá thế giới hiện tại, nhưng vấn đề của ông chính là ông không phải mẫu HLV có thể gắn bó lâu dài với một đội bóng. Đó cũng chính là lý do mà khi giải nghệ Sir Alex đã chọn David Moyes chứ không phải “Người đặc biệt”.

    Cùng với một tính cách ngông cuồng, cái tôi quá lớn khiến nội bộ lục đục, đội bóng chịu nhiều tổn thất không đáng có, các cầu thủ thì học theo HLV, không cố gắng thi đấu mà lại đi tranh cãi, phàn nàn với trọng tài.

    Sau chiếc thẻ đỏ của Matic, cả John Terry và Fabregas đã lao đến phía trọng tài Jon Moss để phản ứng, hệ quả là thêm hai chiếc thẻ vàng nữa được rút ra. Bên ngoài sân, ống kính máy quay bắt được nụ cười mỉa mai của Mourinho, một điệu cười có chút khinh khỉnh nhưng cũng không giấu được vẻ cam chịu. Chelsea đã lại thua như thế, tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, nếu không kịp trở lại, cơ hội tham dự Champions League mùa sau là rất khó khăn chứ chưa nói đến việc bảo vệ ngôi vương.

    Một Chelsea đáng sợ, thắng như chẻ tre, phòng ngự chắc chắn ở mùa trước đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một Chelsea mỏng manh, đầy rẫy những sai lầm. Một Hazard bùng nổ, nguy hiểm không còn, Diego Costa thì thay vì ghi bàn anh lại dính vào những rắc rối với thói chơi xấu của mình, Fabregas, Terry, Ivanovic, Matic… xa sút thảm hại.

    Không cầu thủ nào của Chelsea còn giữ được phong độ như mùa giải trước. Sự tự mãn, thái độ chủ quan, kiêu căng của Mourinho đã khiến ông phải trả giá.

    Hàng phòng ngự vốn được coi là điểm mạnh của Chelsea và của Jose Mourinho ở bất kì đội bóng nào, nhưng cả Gary Cahill và John Terry rất mạnh về không chiến đã để Andy Carroll đánh bại một cách dễ dàng. Một nhà vô địch, một đội bóng lớn là đội bóng phải biết vượt qua khó khăn, biết lội ngược dòng và sửa chữa những sai lầm.

    Roman Abramovich: Kiên nhẫn đến bao giờ nữa đây!?
    Chủ tịch Roman Abramovich còn kiên nhẫn bao lâu trước thành tích tệ hại của thầy trò HLV Mourinho? Ảnh: Internet.

    Song, người ta không nhìn ra điều ấy từ Chelsea ở mùa giải này, cho đến thời điểm này, việc Chelsea thất bại dần trở thành điều bình thường, điều mà ai cũng đoán trước được.

    Jose Mourinho bây giờ còn tệ hơn cả David Moyes khi xưa, ông chẳng những không giúp đội bóng chiến thắng mà còn làm tình hình thêm xấu đi. Liverpool đã sa thải Brendan Rodgers vì thành tích kém cỏi, nhưng những gì Rodgers làm được vẫn còn nhiều hơn Mourinho, thế mới thấy đen đủi cho nhà cầm quân người Bắc Ireland.

    Roman Abramovich xưa nay vốn nổi tiếng là thay HLV như thay áo, chỉ cần Chelsea chơi không tốt là ông sẽ cho HLV ấy “về vườn”, nhưng sao bây giờ ông lại kiên nhẫn vậy, Abramovich?

    Một sự thay đổi là cần thiết lúc này đối với Chelsea, kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó, khi mà đội bóng không cho thấy dấu hiệu nào để trở lại, khi mà HLV còn phải đứng trước hết án phạt này đến án phạt khác. Có lẽ ông nên ra đi thôi, Mourinho! Trả lại một Chelsea chắc chắn, trả lại sự yên ả cho Stamford Bridge, và cũng để ông có cơ hội thành công với một đội bóng khác. Đôi khi người ta chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là vì không thể ở bên nhau được nữa.

    (Bạn đọc: Trần Toàn )

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...