(BongDa.com.vn) – Man City đã có một trận đấu tương đối xuất sắc khi cầm chân Real Madrid tại Etihad với tỉ số 0-0. Nhưng Sterling thì chỉ đóng vai kép phụ trong màn trình diễn đó, càng về cuối mùa tiền vệ người Anh càng hụt hơi thấy rõ.
MThực ra, trong vài tháng gần đây Sterling chỉ còn là kép phụ ở The Citizens khi hiếm khi thi đấu đủ 90 phút hoặc có mặt trong đội hình xuất phát. Trong 5 trận gần nhất, tiền vệ sinh năm 1994 chỉ có đúng 1 lần được ra sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Newcastle, còn lại 4 trận đấu khác Sterling phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu, thật lạ khi cả 4 trận đấu đó Man City đều chiến thắng thuyết phục.
Đến lúc này Sterling mới chỉ có được 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, con số rõ ràng không tương xứng với số tiền khổng lồ mà Man Xanh đã bỏ ra để chiêu mộ ngôi sao trẻ này từ The Kop. Sterling đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn mà đồng đội dọn cỗ cho và bị chê là dứt điểm cực kém chỉ có sự xông xáo nhiệt tình là đáng ghi nhận.
Không ít lần, việc màu mè làm chậm nhịp độ phản công đã khiến Sterling mất điểm trầm trọng trong mắt Pellegrini. Jesus Navas đá đơn giản hơn nhiều và không có gì đặc biệt nhưng tuân thủ chiến thuật và có những quả lật bóng cực tốt thế là đủ để tiền vệ người Tây Ban Nha đẩy Sterling lên ghế dự bị.
Lắm lúc, người hâm mộ The Citizens quên mất sự hiện diện của anh khi một đồng đội là tiền vệ cánh khác cũng mới gia nhập sân Etihad từ đầu mùa Kevin de Bruyne chứng tỏ giá trị quá rực rỡ. Ngôi sao người Bỉ từ chỗ là một cầu thủ thất bại ở Premier League đã khiến tất cả phải sửng sốt trong khi Sterling đang có dấu hiệu đi xuống so với thời còn ở Liverpool.
Tất nhiên so với bản hợp đồng Memphis Depay bằng tuổi gia nhập Man United, Sterling vẫn khá hơn nhiều. Nhưng khi so với chính mình trước đây ngôi sao 22 tuổi phải cảm thấy hổ thẹn và cần phải chiến đấu để lấy lại hình ảnh của mình.
Trong bối cảnh EURO 2016 đang đến gần và Tam sư đang có một dàn cầu thủ đầy tài năng và khát vọng Sterling cần cảnh giác nếu không muốn lầm lũi trên ghế dự bị. Biết sai ở đâu để đứng dậy chứ đừng mãi lạc loài – Sterling.