MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Quân HAGL đã đến lúc xuất ngoại?

    20:54 Thứ hai 25/12/2017

    Sau một thời gian rèn luyện ở các đấu trường khác nhau, có lẽ đây là lúc bầu Đức nên để lứa "con cưng" của mình thử sức ở môi trường mới.

    Chuyện cầu Việt xuất ngoại đang là vấn đề nổi lên khiến dư luận quan tâm những ngày gần đây, đặc biệt là các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường,... đang muốn đến chân trời mới.

    Nhưng nhìn lại những gì mà các cầu thủ HAGL từng xuất ngoại thể hiện được thì có thể thấy, các cầu thủ này dường như vẫn chưa đủ trình độ để chơi cho các nền bóng đá phát triển.

    Công Phượng và Tuấn Anh về nước chỉ sau 1 năm vì phải dự bị quá nhiều, trong khi Xuân Trường cũng có quá ít cơ hội ra sân tại Hàn Quốc và nhiều khả năng sẽ trở lại HAGL để thi đấu tại V-League mùa tới

    Điều này được chính cựu tiền đạo Lê Công Vinh mới đây lý giải, theo Công Vinh thì do sự thiếu tự tin mà lứa "gà nòi" của bầu Đức chưa thể hiện được ở các đội bóng nước ngoài.

     - Bóng Đá

     Công Phượng thi đấu không thành công tại Mito Hollyhock.

    “Chúng ta cần nhiều hơn các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên tất cả họ đều cảm thấy sợ hãi với ý định ấy. Sự tự tin là điều mà họ chưa có,” Lê Công Vinh chia sẻ.

    Với kinh nghiệm từng xuất ngoại khi còn làm cầu thủ, những chia sẻ của Công Vinh phần nào đã nói đúng thực trạng của các cầu thủ HAGL thời Công Phượng. Bởi khi sang Nhật Bản hay Hàn Quốc đá, các cầu thủ này chỉ mới thi đấu qua giải U19, đá được vài trận ở V-League. Nhưng khi đó họ đá theo đồng đội, những người đã tập luyện với nhau một thời gian dài.

    Khi đầu quân cho nước khác, họ phải làm quen với một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, phải làm quen với chiến thuật, lối chơi của đội bóng mới. Không những thế, đây là lần đầu xuất ngoại nên họ còn quá bỡ ngỡ như những người mới vào nghề nên chuyện dù hay ở Việt Nam nhưng sang ngồi dự bị đội khác cũng là điều dễ hiểu.

    Công Phượng và đồng đội đến lúc ra biển lớn?

    Nhưng đó là quá khứ, hiện tại Công Phượng và đồng đội đã khác, họ trải qua 1 kỳ SEA Games, qua 1 mùa giải V-League nữa và vô số các trận giao hữu. Giờ họ cũng không còn là những đứa trẻ U19 ngày nào mà thay vào đó là sự già dặn và kinh nghiệm thi đấu.

    Minh chứng cho điều này, mới đây cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã nhận định rằng Công Phượng đủ sức chơi bóng ở bất kỳ giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á nào, bao gồm Thái Lan.

    Trong bài viết của Fox Sports Asia, chân sút sinh năm 1995 được mô tả đủ khả năng kế cận lứa đàn anh trở thành trung phong hàng đầu của tuyển Việt Nam một thập niên nữa.

    Từ những điều này có thể thấy, nếu bầu Đức vẫn muốn giữ các "con cưng" của mình chỉ phục vụ vô địch V-League dường như đang làm phí tài năng của họ, nếu để họ sang nước ngoài thi đấu vài năm và khi trở về họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, cống hiến hơn cho đội bóng và giúp đội bóng phát triển tốt hơn.

    Một ví dụ điển hình như Công Vinh, thời còn thi đấu Công Vinh từng có thời gian sang chơi bóng tại Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).

    Phong độ tốt dần sau từng trận của Công Vinh ở thời điểm đó đã khiến ban lãnh đạo Sapporo có ý định mua đứt anh từ CLB SLNA để thi đấu tại mùa giải 2014. Nhưng cuối cùng, cầu thủ sinh năm 1985 đã từ chối để hoàn tất hợp đồng với đội bóng quê hương trước khi chuyển sang khoác áo Becamex Bình Dương.

    Nhật Anh | 07:41 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...