Vào giai đoạn 2 của mùa giải 2016/17, Juventus phải đụng độ Barcelona ở tứ kết Champions League và đại diện ở Italia đã hạ gục đối thủ với tỉ số 3-0 trên sân nhà (trước khi hòa không bàn thắng ở lượt về). Công lớn trong trận lượt đi thuộc về tiền đạo Paulo Dybala.
Ngôi sao người Argentina đã sút tung lưới gã khổng lồ xứ Catalan hai lần ở các phút 7 và 22 (bàn còn lại do công của Giorgio Chienini). Màn trình diễn đó khiến người ta phát sốt về Dybala khi so sánh tiền đạo sinh năm 1993 với siêu sao đồng hương Lionel Messi.
Trong thời gian đó, cựu ngôi sao Palermo luôn được nhắc tới là một trong những tài năng đáng chú ý nhất, bên cạnh nhiều cầu thủ khác như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Harry Kane... Và chính Pogba - người đã rời Juventus một năm trước - đã dành cho Dybala 1 biệt danh đặc biệt.
Nhà báo Paolo Bandini sau đó tiết lộ rằng, cầu thủ người Pháp năm ngoái nói: "Tôi gọi Dybala là "Square R2" (nút ô vuông và nút bên phải phía dưới của tay cầm PS). Đó là sự kết hợp mà bạn nhấn trên PlayStation để thực hiện pha xoay người và dứt điểm. Cậu ấy luôn ghi bàn kiểu như vậy".
Hiện, Dybala đang có cơ hội sát cánh cùng Pogba tại Man Utd, nếu anh chấp nhận chuyển đến Old Trafford. Chưa biết thương vụ có khả thi hay không, hoặc ngôi sao này sẽ chơi thế nào ở Old Trafford, nhưng gương mặt điển trai đó chắc chắn sẽ giúp Ed Woodward kiếm được nhiều tiền cho CLB.
Xem Pogba và Dybala từng "bá đạo" ở Juventus: