MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Pini Zahavi - ông trùm giấu mặt của bóng đá thế giới

    22:28 Thứ tư 07/03/2018 | 1

    Đầu tháng 2/2018, truyền thông châu Âu đã tạo nên “cơn sốt” khi rộ lên tin đồn Robert Lewandowski sẽ về Real Madrid trong một tương lai gần. Thậm chí, tờ Marca còn đưa tin người của tiền đạo người Ba Lan là Cezary Kucharski có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Real, và họ đang đàm phán để Real đưa Lewandowski về La Liga.

     - Bóng Đá

     

    Phản ứng trước thông tin này, tiền đạo người Ba Lan tuyên bố: “Tôi đang tập trung thi đấu cho Bayern Munich... và chuyện này tôi không quan tâm.”

    Nhưng trước câu hỏi “Kucharski có còn là người đạị diện của anh hay không,” Lewandowski ngập ngừng nói: “Hiện tại thì vẫn còn!”

    Cezary Kucharski và Maik Barthel đã làm việc với Robert Lewandowski từ nhiều năm nay. Ai cũng biết hai người này đang cố gắng đưa Lewandowski về Real Madrid. Nhưng mọi cố gắng đều hình như vô ích khi chân sút sinh năm 1988 đã gia hạn hợp đồng với Bayern đến 2021 vào tháng 12/2016.

    Tuy nhiên, hôm 22/2, phóng viên Mateusz Borek (POLSAT) đã gây bất ngờ khi đưa tin Lewandowski chia tay Kucharski và người đại diện mới của anh là Pinhas “Pini” Zahavi.

     - Bóng Đá

     Zahavi có tác động trong vụ Lewandowski?

    Thông tin này khiến người hâm mộ Bayern bất ngờ trong khi ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria hoàn toàn im lặng. CEO Karl-Heinz Rummenigge khi đó chỉ gói gọn trong một câu: “Đó là việc riêng của anh ta.”

    Pinhas Zahavi là ai?

    Pinhas Zahavi, tên thường gọi là Pini Zahavi - được xem là một trong những người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá, đứng đằng sau những thương vụ chuyển nhượng bom tấn. Từ khi Jorge Mendes hay Mino Raiola mới vào nghề thì Zahavi đã được xem là “siêu cò.”

    Tên tuổi của Zahavi có thể ít người biết đến, vì theo như một thân chủ của ông thì: “Zahavi không thích thành sao nổi tiếng, nên ông ấy hay giấu mình.”

    Zahavi cùng siêu cò người Brazil Wagner Ribeiro đã đạo diễn thương vụ trị giá 222 triệu euro để Neymar về Paris St.Germain. Ở thương vụ đó, người đàn ông Do Thái 74 tuổi này đóng vai trò “cố vấn tài chính của Neymar”, đồng thời bỏ túi 38 triệu euro.

    Đây cũng không phải là thương vụ đầu tiên của cựu phóng viên thể thao này liên quan đến Barcelona.

    Năm 2003 chính Zahavi là người đã môi giới để Ronaldinho về sân Camp Nou, sau đó là Zlatan Ibrahimovic vào 2009. 5 năm sau, ông lại thực hiện vụ chuyển nhượng đưa huyền thoại Barcelona Xavi đến Qatar.

     - Bóng Đá

     Zahavi và cựu CEO của Chelsea Peter Kenyon. Ảnh: Guardian.

    Không những chỉ tham gia vào chuyển nhượng cầu thủ, Zahavi còn mua bán cả câu lạc bộ. Năm 2003, ông đã làm cho tỷ phú Nga Roman Abramovich “say đắm” Chelsea.

    Ngay trong năm đầu tiên khi đầu tư vào câu lạc bộ này, Abramovich đã bỏ ra 200 triệu euro mang về những cầu thủ nổi tiếng nhất thời đó. Tất nhiên, Zahavi làm việc này không phải để xây dựng bóng đá Anh, mà trong những chuyển nhượng sau đó của Petr Cech, Didier Drogba hay Mickael Essien, ông ta đã kiếm được những món tiền hoa hồng khổng lồ.

    Không những chỉ tham gia vào chuyển nhượng cầu thủ, Zahavi còn mua bán cả câu lạc bộ. Năm 2003, ông đã làm cho tỷ phú Nga Roman Abramovich “say đắm” Chelsea.

    Điều đáng chú nhất, thương vụ Abramovich-Chelsea là mở ra một kỷ nguyên mới trên thị trường chuyển nhượng Anh và sau này lây lan sang cả phần còn lại của châu Âu. Nghĩa là Zahavi không chỉ môi giới cầu thủ, mà môi giới cả các đội bóng cho các tỷ phú đang dư dả tiền mặt, muốn mua một món đồ chơi đắt tiền.

    Khởi đầu từ Abramovich ở Chelsea, giờ hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu đang nằm trong tay những tỷ phú Arab hay Trung Quốc, điều không thể tưởng tượng nổi cách đây mấy chục năm.

    Pinhas Zahavi, xuất thân từ một phóng viên thể thao những năm 1970, trong một lần hiếm hoi tự thú nhận: “Tôi đã trở thành người khổng lồ từ Premier League. Hồi đó có những huấn luyện viên Anh không biết có những cầu thủ nào đang thi đấu ở châu Âu. Trên báo chí, người ta khó mà tìm thấy kết quả của những giải đấu khác. Hòn đảo cô đơn này không quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới và tôi đã làm thay đổi quan niệm của họ.”

     - Bóng Đá

     Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi và Zahavi, người đã đưa Neymar đến PSG với mức phí điên rồ.

    Là người Do thái, Zahavi đã nhận ra một điều sớm hơn rất nhiều so với những đối thủ cạnh tranh: “Tôi không môi giới cầu thủ nữa mà tôi sở hữu họ - đó mới là tương lai.”

    Đi theo hướng này, Zahavi còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

    Thương vụ Neymar do ông đạo diễn đã đưa những cuộc chuyển nhượng của bóng đá thế giới lên một đẳng cấp khác-gần như điên rồ! Một số tiền mà chỉ cách đây vài năm thôi, không ai có thể tưởng tượng ra.

    Những thương vụ bất ngờ

    Trong làng bóng đá châu Âu mà đặc biệt là Premier League, Zahavi xây dựng được cho mình một mạng lưới dầy đặc với những thương vụ kịch tính, nhưng không phải lúc nào cũng hợp pháp.

    Năm 2005, Zahavi và người đại diện của Ashley Cole đã gây một bê bối tương đối ầm ỹ. Ông đã thay mặt (chính thức hay không chính thức?) cho Ashley Cole, khi đó đang khoác áo Arsenal cùng với người đại diện của anh đàm phán với Chelsea khi thị trường chuyển nhượng còn chưa mở cửa - đây là một việc làm bất hợp pháp.

    Trong nhiều thương vụ, Zahavi đại diện cho cả cầu thủ và câu lạc bộ trên bàn đàm phán. Nói một cách khác, ông ta đã quyền lực tới mức có thể vừa đá bóng vừa thổi còi.

    Một năm sau, Cole chuyển về Stamford Bridge và người đại diện chính thức của Cole bị tước giấy phép hành nghề nhưng Liên đoàn bóng đá Anh FA không thể làm gì được Zahavi vì không đủ chứng cớ. FA đẩy vụ việc lên FIFA, song cả Liên đoàn bóng đá thế giới cũng bó tay. Đơn giản bởi ông ta làm việc quá kín kẽ, với tuyên bố “tôi không đại diện cho Chelsea lẫn Cole.”

    Trong nhiều thương vụ, Zahavi đại diện cho cả cầu thủ và câu lạc bộ trên bàn đàm phán. Nói một cách khác, ông ta đã quyền lực tới mức có thể vừa đá bóng vừa thổi còi. Như trong vụ chuyển nhượng lớn đầu tiên của Zahavi là đưa Rio Ferdinand từ Leeds tới Manchester United năm 2002 với giá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ vào thời điểm đó là 30 triệu bảng, một phần nhờ vào mối quan hệ giữa ông và Sir Alex Ferguson.

     - Bóng Đá

     Trong những năm 2000, Zahavi đã đạo diễn những vụ chuyển nhượng đình đám của Ashley Cole và Rio Ferdinand.

    Từ những thành công này, Zahavi đã mở rộng địa bàn hoạt động sang tận Nam Mỹ, bắt tay với những siêu cò ở đây để thành lập những công ty ma ở thiên đường thuế Gibraltar. Dưới danh nghĩa những công ty này, họ đã mua một câu lạc bộ bóng đá mà không mấy ai biết tới là FC Locarno ở Thụy Sĩ.

    Ngay sau đó, có rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ chuyển về Locarno, song chỉ là trên giấy tờ, trước khi họ được “phân phối” đi các giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu.

    Gonzalo Higuain chính là ngôi sao điển hình trong những thương vụ của Zahavi. Khi đón nhận ngôi sao này từ Argentina, Locarno được hưởng 50% số tiền chuyển nhượng. Nửa năm sau đó, dù chưa một lần mặc áo của Locarno, tiền đạo người Argentina đã chuyển tới Real Madrid với giá 15 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Trường đào tạo người đại diện cầu thủ ở Pháp có tên EAJF, học viên là các cựu cầu thủ, luật sư, doanh nhân,...

    Rất nhiều ngôi sao đã tìm đến thương gia Do thái khi muốn chọn cho mình một bến đỗ mới. Và để đáp lại lòng tin, Zahavi đã biến họ thành những siêu sao, khoác áo những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, nhận được tiền lương hậu hĩnh. Một trong số đó giờ đây có tên Robert Lewandowski - tiền đạo số 1 của Bayern Munich.

    Thắng Trương | 08:03 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...