Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kế hoạch quan trọng nhất là củng cố lại vị trí tiền đạo cắm, và hiển nhiên, danh sách mục tiêu của họ không chỉ có mỗi tên Harry Kane.
Trong cuộc trao đổi mới đây, Rasmus Hojlund - mục tiêu được cho là ưu tiên thứ hai của Man Utd sau Kane, đã bất ngờ công khai mong muốn được chuyển đến Old Trafford. Ký giả Fabrizio Romano dẫn lời chân sút người Đan Mạch:
“Manchester United, một câu lạc bộ lớn… Tôi phải làm điều gì đó đúng đắn nếu họ nói rằng họ muốn có tôi."
“Mục tiêu của tôi là đạt đến đỉnh cao, và bạn có thể nói rằng Manchester United là nơi đó
"Ten Hag? Không có cuộc gọi video nào với ông ấy."
Được giới chuyên môn đánh giá như phiên bản mới của Erling Haaland, Man Utd hoàn toàn có quyền kỳ vọng Hojlund sẽ tỏa sáng tại Premier League như cái cách chân sút người Na Uy đã làm trong mùa giải vừa qua. Về phía Atalanta, ký giả Laurie Whitwell cho biết họ sẽ chấp nhận để Hojlund rời đi nếu thu về được khoản phí 40 triệu bảng.