Tâm điểm của vòng đấu thứ hai Premier League hẳn nhiên là trận thua sốc của nhà ĐKVĐ Chelsea trước Manchester City. Tuy nhiên, nếu như nhìn kĩ và phân tích xoáy sâu vào các diễn biến ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ thì vòng đấu vào cuối tuần vừa rồi hẳn nhiên sẽ cho ta rất nhiều điều để nói.
1. Man City đang phung phí Mangala
Với sự xuất hiện của trung vệ tân binh Nicolás Otamendi – người dự kiến sẽ cập bến sân Etihad trong thời gian ngắn tới, đang có những tin đồn cho rằng trung vệ Eliaquim Mangala có thể sẽ được gửi cho mượn đến một CLB khác. Đây có thể nói là một hành động phung phí nhân lực của Man Xanh nếu như nhìn vào màn trình diễn của tuyển thủ Pháp trước Man City hôm Chủ Nhật vừa rồi.
Quả thực, Mangala đã có một mùa bóng năm ngoái chơi không tốt, anh thậm chí còn bị bình chọn vào đội hình tệ hại nhất mùa giải tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cầu thủ này không nỗ lực để vượt qua chính mình.
Hơn nữa, nếu như quả thực Man City để cho Mangala ra đi chỉ sau một mùa bóng thì chẳng khác nào họ tự tát vào mặt mình như chính người hàng xóm Man Utd với trường hợp của Angel di Maria khi công nhận sự thất bại của bản hợp đồng này. Nên nhớ rằng các ông chủ Ả-rập đã phải bỏ ra số tiền 36 triệu bảng và biến cựu cầu thủ của FC Porto trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
2. Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng Leicester City
Có thể nói ngoài Man City thì Leicester City chính là đội bóng có màn thể hiện xuất sắc nhất sau hai vòng đấu đầu tiên. Trong số 4 đội có trọn vẹn sáu điểm cho tới thời điểm này thì Bầy Cáo và Man Xanh chính là hai đội bóng ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng và đều thắng rất thuyết phục trước các đối thủ.
Trước khi bước vào mùa giải này, đã có rất nhiều lời nghi ngại dành cho Leicester City khi phong độ của họ ở giai đoạn cuối của mùa bóng là quá tốt. Họ thi đấu chẳng khác nào một Sunderland cách đó một mùa bóng với cuộc đào thoát ngoạn mục từ khu vực dáy bảng lên nhóm an toàn. Nhưng hãy nhìn chính Mèo Đen ở mùa bóng năm ngoái, họ phải chật vật lắm mới trụ hạng được và người ta tiếp tục dành những ánh mắt đó cho Leicester.
Hơn thế nữa, đội bóng miền Trung nước Anh còn phải thay tướng một cách bất đắc dĩ khi HLV Nigel Pearson bất đắc dĩ phải từ chức sau xì căng đan của cậu con quý tử tại Thái Lan. Người lên thay Claudio Ranieri dù có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Ngoại hạng Anh khi có quãng thời gian dẫn dắt Chelsea tuy nhiên, Gã Thợ Hàn không được đánh giá quá cao về mặt năng lực.
Nhưng những gì mà đoàn quân áo xanh thể hiện được cho đến lúc này thực sự là đáng nể. Hai thắng lợi trước Sunderland và West Ham hẳn nhiên đã khiến cho tinh thần của họ lên rất cao, nhưng ở vòng tới thử thách mới thực sự đến khi đối thủ sẽ là Tottenham Hotspur.
3. Man Utd cần một phương án dự phòng hữu hiệu cho Rooney
Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV Man Utd yêu cầu HLV Louis van Gaal hãy mua thêm tiền đạo mới bởi thực sự lúc này dù hàng công của Quỷ Đỏ đang có đầy đủ số lượng với ba cái tên khá quen thuộc gồm Rooney, Chicharito và James Wilson tuy nhiên về mặt chất lượng thì hẳn ai cũng rõ.
Nhìn Rooney loay hoay tìm lại hình ảnh vốn có của mình giữa mê cung của sự thất vọng là một điều không một người hâm mộ nào của Man Utd mong muốn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Louis van Gaal đã xác nhận rằng ông sẽ không mua thêm bất cứ chân sút nào trong quãng thời gian còn lại của kì thị trường chuyển nhượng.
Có phải nhà cầm quân người Hà Lan đang chơi dao khi mà mùa bóng vẫn còn dài mà ngay ở chặng mở màn hàng công đã gặp những trục trặc? Có thể ông đang dự tính sẽ sử dụng Pedro như một tiền đạo trong hoàn cảnh Rooney tịt ngòi nhưng phương án này có thể vẫn rất mạo hiểm.
4. Thêm gia vị cho đại chiến Arsenal và Liverpool
Ở vòng đấu tới, một trận đại chiến sẽ diễn ra giữa Arsenal và Liverpool. Trong khi Pháo Thủ đã tìm lại được hương vị chiến thắng sau khi đánh bại người hàng xóm Crystal Palace thì Liverpool vẫn đang chiễm chệ ở ngôi đầu với sáu điểm giành được.
Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy rằng hai đại gia này đang bộ lộ những yếu điểm ở ngay giai đoạn mở đầu mùa bóng khi không có được những cú bứt tốc ngoạn mục ở vạch xuất phát. Chắc chắn rằng quãng thời gian một tuần tới đây sẽ là thời điểm hai đội đốc rút chuẩn bị, vá hết mọi lỗ hổng để không bị đối phương đẩy xuống mặt đất.
5. Everton lại được dịp trả thù Chelsea
Cách đây một năm, Chelsea đã chèn ép Everton trong thương vụ bán tiền đạo Romelu Lukaku khi buộc đội bóng vùng Merseyside phải bỏ ra số tiền lên đến 28 triệu bảng – kỉ lục của CLB để giữ tuyển thủ Bỉ ở lại. Đó là khi Chelsea còn có tiếng nói, khi họ được đánh giá là đội bóng đồng đều nhất giải và có lực lượng hùng mạnh. Tuy nhiên, lúc này thời thế đã thay đổi.
Những vấn đề ở hàng phòng ngự đã buộc Jose Mourinho phải quay ngoắt 180 độ phản bội lại chính những lời mà mình từng tuyên bố rằng ông hài lòng với đội hình hiện tại và sớm khóa sổ chuyển nhượng. Để rồi giờ đây, người ta nhìn thấy chủ tịch Roman Abramovich tất cả chi tiền cho Mourinho mua John Stones về nhưng nào có ngờ đây là cơ hội để Everton trả mối thù xưa.
Giá trị thực của Stones cùng lắm chỉ nằm ở mức 20 triệu bảng nhưng giờ đây nó đang bị đội giá lên gần gấp đôi khi lời đề nghị thứ tư của Chelsea dự kiến sẽ rơi vào khoảng 34 triệu bảng. Một cái kết quá chát cho Chelsea.