MỚI NHẤT :
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1)

    15:01 Thứ sáu 13/04/2018

    BongDa.com.vn Cuộc đời cầu thủ có lắm trớ trêu, bạn có thể tỏa sáng trên sân cỏ nhưng danh hiệu cứ mãi quay lưng. Sau đây là những cầu thủ có sự nghiệp đáng tiếc như vậy!

    1. Antonio Di Natale

    Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Antonio Di Natale một thời là tiền đạo hàng đầu Serie A. Anh từng thi đấu tại Empoli và Udinese và treo giày năm 2016. Tại Udinese, Di Natale đã ghi đến 191 bàn thắng từ năm 2004 đến 2016. Ở Di Natale, người ta thấy được anh là mẫu cầu thủ thi đấu thông minh và tinh quái, anh luôn là tâm điểm của những pha tấn công.

    Anh từng giành các giải thưởng cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2010, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Serie A ở mùa 2009/10 và 2010/11. Nhưng trớ trêu cho anh, dù sự nghiệp vẻ vang và phong độ ấn tượng nhưng tiền đạo này chẳng thu được bất cứ danh hiệu nào với CLB cả. Quyết định giải nghệ của anh làm các CĐV của Udinese chịu một sự mất mát rất lớn.

    2. Yildiray Basturk

    Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Yildiray Basturk từng thi đấu cho các CLB như Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Blackburn Rovers. Ở nhưng CLB anh góp mặt đều được trao niềm tin ở tuyến phòng ngự. Ở đỉnh cao, Basturk giành ngôi Á quân Champions League cùng Leverkusen và cùng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ cán đích ở vị trí thứ 3 World Cup 2002. Anh từng lọt vào top 15 cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm 2002.

    Sự nghiệp cá nhân thì lẫy lừng như thế nhưng cả cuộc đời thi đấu bóng đá của anh chưa lần nào chạm tay vào bất kỳ danh hiệu tập thể nào. Đó là điều đáng tiếc nhất của trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

    3. Matt Le Tissier

    Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Matt Le Tissier là chân sút hàng đầu của CLB Southampton khi ông ghi đến 161 bàn thắng. Le Tissier được lọt vào top những chân sút được xem là cỗ máy ghi bàn không biết mệt mỏi của Ngoại hạng Anh. Sau khi rời Southampton, Le Tissier chuyển sang Eastleigh và Guernsey nhưng ông không thể tỏa sáng.

    Ông từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc của năm mùa giải 1994/95. Các danh hiệu cá nhân thì Le Tissier có thể đạt được nhưng tiếc là Southampton không thể mang lại bất cứ danh hiệu nào cho ông.

    4. Bernd Schneider

    Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Đức, Bernd Schneider từng là trụ cột của CLB Bayer Leverkusen. Trước đó anh có thi đấu cho Eintracht Frankfurt nhưng không tỏa sáng như ở Leverkusen. Xét về danh hiệu cá nhan thì tiền vệ người Đức đã dành được giải cầu thủ chuyển bóng nhiều nhất tại Champions League mùa giải 2001/02.

    Nhưng dù là trụ cột quan trọng hay anh có cố gắng như thế nào thì đến cuối sự nghiệp, Bernd Schneider không thể dành bất cứ danh hiệu tập thể nào.

    5. Jermain Defoe

    Những cầu thủ đạt điểm 10 danh tiếng nhưng ôm 'trứng ngỗng' danh hiệu (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Defoe nổi tiếng với khả năng ghi bàn đều đặn ở bất cứ CLB nào anh đặt chân đến. Anh từng thi đấu cho và tỏa sáng trong màu áo của Tottenham. Khi còn gắn bó với Gà trống thành London, Defoe ghi được 91 bàn. Thậm chí khi thi đấu ở Sunderland, khi CLB xuống hạng nhưng Defoe đã ghi tới 34 bàn thắng.

    Anh còn cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng khi khoác áo Mèo đen. Defoe có tổng cộng 158 pha lập công tại Ngoại hạng Anh. Dù tỏa sáng rực rỡ và gây được tiếng vang ở Anh nhưng cả sự nghiệp của Defoe lại không có nổi một danh hiệu tập thể nào.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:00 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...