MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Ngủ dậy sau hiệp một, Chile xé tan Uruguay thành từng mảnh

    08:39 Thứ tư 16/11/2016 | 6

    BongDa.com.vn Sự thức tỉnh kịp thời giúp Chile thắng vang dội trước Uruguay đồng thời giúp chủ nhà vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

    chile-vs-uruguay

    Các tiền đạo giúp Chile thức giấc và có chiến thắng huy hoàng trước Uruguay. Ảnh: Internet.

    May mắn đã đến với đội nhà khi những thông tin trước trận cho rằng một số trụ cột của họ không thể ra sân. Nhưng những cầu thủ quan trọng như Arturo Vidal và Alexis Sanchez đã góp mặt trong trận đấu này.

    Ấy vậy mà, Chile đã bộc lộ những sơ hở nơi hàng phòng ngự ngay từ những phút đầu tiên. Việc Uruguay xuất phát với bộ đôi tiền đạo Suarez-Cavani càng khiến hàng thủ đó trông mỏng manh hơn bao giờ hết. Chỉ riêng sự phối hợp của hai tiền đạo này cũng đủ khiến khung thành thủ môn Claudio Bravo nhiều lần chao đảo. Tuy hàng thủ trong tình trạng đáng báo động, nhưng hàng công Chile chơi không đến nỗi nào. Họ luân chuyển bóng đều hai bên hành lang cánh nhưng gặp khó trong việc áp sát cầu môn Uruguay.

    Và chuyện gì đến cũng phải đến. Phút thứ 17, từ đường chọc khe của Suarez, Cavani dễ dàng dứt điểm trong tư thế thoải mái mang về bàn thắng mở tỷ số cho Uruguay. Bị dẫn trước, nhưng những đợt tấn công của Chile vẫn tỏ ra đơn điệu và lạc lõng. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên rơi vào thế việt vị. Những phút còn lại, hai đội liên tục thay phiên nhau tạo ra cơ hội. Nhưng xét về thế trận, Uruguay có phần nhỉnh hơn. Các đợt tấn công của họ cũng có phần nguy hiểm hơn. Khán giả Chile nhiều lần phải thót tim trước lối chơi rình rập của bộ đôi Cavani-Suarez.

    Thật bất ngờ, Chile có bàn gỡ ngay trước khi hiệp một kết thúc. Nhận thấy sơ sở của Uruguay bên cánh trái, Alexis Sanchez bất thần tăng tốc và chuyền cho Jean Beausejour lúc này đã thoát xuống bên cánh. Jean Beausejour nhanh chóng tạt vào cho Edu Vargas, người đang ở vị trí trống trải, lao vào đánh đầu gỡ hòa cho đội nhà. Bàn thắng của Vargas giúp cho hiệp hai của trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn.

    Diễn biến 45 phút còn lại của trận đấu diến ra đúng như mong đợi. Hai đội giằng co quyết liệt trên từng phần sân. Sau bàn thắng ở hiệp một, Alexis Sanchez như vừa thức dậy từ giấc ngủ sâu. Anh chơi lùi xuống trong vai trò kiến tạo cho các đồng đội. Có lẽ một phần là do chỉ đạo của HLV Pizzi khi nhận thấy sự chia rẽ giữa hai tuyến của Chile.

    Nhờ có Sanchez, đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn hẳn và phần nào chiếm lĩnh thế trận. Vì vậy, bàn thắng thứ hai đến từ chân tiền đạo Arsenal thật không có gì đáng bàn cãi. Phút thứ 60, Sanchez xoay người điệu nghệ đánh lừa các cầu thủ Uruguay, băng cắt vào trong từ cánh rồi tung cú sút như búa bổ khiến thủ thành Muslera bó tay. Vươn lên dẫn trước, Chile càng chơi tự tin. Không thể nhận ra hình ảnh bạc nhược của đội nhà trong hiệp đấu đầu tiên nữa. Họ như lột xác và tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút thứ 76. Lần này lại là Sanchez khi thoát xuống sau đường chuyền dài của Marcelo Díaz. 

    Quá thăng hoa, Chile tạo ra sơ hở nơi hàng thủ khiến thủ môn Bravo phải phạm lỗi trong vòng cấm và dâng tặng Uruguay 1 quả phạt đền ở phút thứ 89. Rất tiếc, Suarez không thực hiện thành công để thắp lên hy vọng cho đội khách. Pha đá hỏng của tiền đạo Barca không chỉ kết thúc mọi nỗ lực của Uruguay mà còn đánh dấu chấm hết cho trận đấu đầy kịch tính này.

    Chung cuộc: Chile 3-1 Uruguay

    Ghi bàn

    Chile: Edu Vargas (45'+2'), Alexis Sanchez (60', 76')

    Uruguay: Edinson Cavani (17')

    Diễn biến chính

    Đội hình xuất phát

    doi-hinh-xuat-phat

     

    Lịch thi đấu và kết quả các trận còn lại

    lich-thi-dau

     

    Bảng xếp hạng sau trận đấu

    bang-xep-hang

     

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 08:22 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...