MỚI NHẤT :
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Neymar chấn thương nặng, Brazil vẫn… mừng

    07:10 Thứ tư 28/02/2018

    Chiến thắng 3-0 trước Marseille trong trận derby nước Pháp rạng sáng 26-2 khiến PSG phải trả giá đắt khi siêu sao Neymar đau đớn rời sân bằng cáng với chấn thương rạn xương ngón chân và giãn mắt cá chân phải.

    Qua sự tham vấn và chẩn đoán của bộ phận y tế, CLB PSG đã công bố tình trạng chấn thương của Neymar sau khi trải qua quá trình siêu âm và chụp CT. Đại diện đội bóng đến từ Pháp vẫn chưa nói rõ về thời gian bình phục của ngôi sao người Brazil, tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ được phẫu thuật để trị dứt điểm và chân sút trị giá 263 triệu USD sẽ chỉ trở lại sân cỏ vào tháng 5.

     - Bóng Đá

     Neymar với chân phải bó bột và định vị trước khi phẫu thuật.

    Trước mắt, Neymar sẽ bỏ lỡ trận đại chiến lượt về vòng play-off Champions League với Real Madrid, diễn ra rạng sáng 7-3. Tin buồn cho CLB PSG nhưng lại là tín hiệu vui cho đội tuyển Brazil khi ngôi sao sáng giá nhất của họ có thời gian nghỉ dưỡng, chuẩn bị thật tốt để cùng đội tuyển chinh phục chức vô địch World Cup 2018, diễn ra tại Nga vào tháng 6 tới.

    PSG đang đứng đầu bảng xếp hạng Ligue I với khoảng cách 14 điểm so với nhóm bám đuổi và họ cầm chắc 90% vô địch mùa giải năm nay. Tuy nhiên, CLB nước Pháp đang rơi vào tình cảnh khó khăn và có thể sớm bị loại khỏi đấu trường danh giá châu Âu mùa này sau khi nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách đến sân Bernabeu ở lượt đi. Dù được thi đấu trên sân Công viên các Hoàng tử ở trận lượt về nhưng việc thiếu vắng ngôi sao số 10 trong đội hình hiện tại vì chấn thương, PSG khó có cơ hội lật ngược tình thế trước một đội bóng "già rơ", với lịch sử từng nhiều lần đoạt Cúp C1 châu Âu/Champions League như Real Madrid.

    Rời xa sân cỏ khi Ligue I chỉ còn hơn 10 vòng đấu và nguy cơ PSG bị loại khỏi Champions League sẽ khiến Neymar mất điểm trong màu áo CLB. Vì vậy, cầu thủ 26 tuổi này sẽ dồn hết tâm huyết để thể hiện mình khi trở về phục vụ tuyển quốc gia, trên con đường chinh phục chiếc cúp vô địch Thế giới 2018 tại Nga. Đó cũng là điều mà Ban huấn luyện tuyển Brazil mong muốn và có lẽ họ đang mừng thầm khi ngôi sao lớn nhất của đội không bị quá tải!

    Tại VCK World Cup 2018, tuyển Brazil rơi vào bảng đấu khá nhẹ gồm: Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia nên cơ hội đi sâu là rất lớn. Sau khi chỉ xếp hạng 4 ở VCK cúp thế giới trên sân nhà, Brazil quyết tâm phục hận, nhất là khi Neymar và đồng đội trưởng thành ít nhiều sau khi xóa dớp giành HCV Olympic mùa hè 2016.

    Brazil sẽ đấu giao hữu với Nga và Đức vào cuối tháng 3. Họ mở màn VCK World Cup bằng trận gặp Thụy Sĩ ngày 18-6.

    Tường Phước | 04:52 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...