(BongDa.com.vn) – Sau một mùa bóng chinh chiến đều đặn, không biết mệt mỏi trong màu áo Barcelona và đội tuyển Argentina thì cuối cùng Lionel Messi vẫn cho mọi người thấy: “Anh sinh ra bằng xương bằng thịt.”
Việc Messi bị chấn thương là điều bình thường trong môn thể thao thiên về thể lực và giàu sức đối kháng như bóng đá. Tuy nhiên chấn thương của Messi trong trận gặp Las Palmas cuối tuần qua đã làm cho hàng vạn con tim yêu mến Barcelona đau đớn và lo lắng. Họ lo rồi Barca sẽ đá thế nào nếu thiếu vắng anh?
Bởi anh là số một, là linh hồn và là con người không thể thay thế. Dẫu vậy việc Messi bị chấn thương không phải là hoàn toàn u ám và trùm phủ một màu đen, mà có thể; “trong cái rủi có cái may” như các cụ ta thường nói. Chúng ta hãy xét tới hệ quả của việc Messi bị chấn thương thông qua hai mặt tiêu cực và tích cực đối với Barcelona.
Về mặt tiêu cực: Mùa bóng 2007 – 2008 là mùa bóng cuối cùng của danh thủ Ronaldinho – biểu tượng trong nửa thập niên thành công của Barcelona. Từ đó chiếc áo huyền thoại số 10 đã được tân HLV trưởng thời kì đó Pep Guardiola trao cho Messi với hy vọng anh sẽ tiếp bước và gánh vác được tương lai đội bóng như những gì mà Ronaldinho đã làm được cho đội bóng xứ Catalunya trước đây.
Thực tế từ đấy Messi đã trưởng thành. Anh đã làm tốt vai trò của mình, thậm chí còn hơn cả mong đợi của nhiều người khi anh vượt qua hình bóng của bao biểu tượng một thời như: Johan Cruyff, Michael Laudrup, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho,… để trở thành tượng đài bất tử, ngời sáng nhất trong hàng trăm năm lịch sử của Barcelona.
Có Messi, Barca đã tạo nên lối đá mềm mại, đẹp mắt và cũng không thiếu tính hiệu quả. Trong thời kì bóng đá hiện nay thật khó có cầu thủ có khả năng xuất chúng như anh. Messi có thể kết thúc đối thủ bằng những bàn thắng phi thường, anh cũng có thể gián tiếp hạ gục đối thủ bằng những đường chuyền tinh tế cho đồng đội mình lập công, hoặc anh là chỗ dựa tinh thần vững vàng tuyệt đối cho các đồng nghiệp của mình vượt qua được khó khăn.
Giờ đây, anh tạm xa sân cỏ rồi liệu ai có thể gánh vác được vai trò của anh? Thật khó và gần như không thể. Dẫu sao quên đi mặt trái sự mất mát, biết đâu Barca vẫn có những mặt tích cực từ việc Messi bị chấn thương?
Mặt tích cực: Thiếu Messi, trong đội hình Barcelona còn hai ngôi sao đẳng cấp thế giới khác mà ai cũng biết tới, đó là Neymar và Luis Suarez. Họ thực sự tài năng và có đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên chơi bên cạnh Messi, cảm giác họ vẫn hơi chút thiếu tự tin và có phần “thu mình”.
Những trận tới đây khi thiếu vắng Messi, vai trò của Luis Suarez và Neymar sẽ được đặt lên vị thế cao hơn. Họ sẽ trở thành trung tâm, họ không bị phủ bóng bởi một ai và họ không phải làm nền cho Messi, từ đó tâm lý của họ được tự chủ và thoải mái hơn.
Trong đội hình của Barcelona có khá nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như Sandro Ramirez, Munir El Haddadi,…Vắng Messi, họ sẽ có cơ hội được thi đấu, đồng nghĩa thời gian trên sân bóng sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Không thể hứa hẹn trước được sự thành công cho những cầu thủ trẻ trong tương lai, nhưng biết đâu trong khoảng thời gian Messi xa sân cỏ, Barca sẽ đào tạo được những tài năng thực sự cho tương lai.
Nhớ lại mùa bóng 2009 – 2010, thời kì danh thủ Thiery Henry chấn thương và có dấu hiệu sa sút phong độ bởi tuổi tác thì Pedro đã được ra sân nhiều, để rồi không lâu sau, anh đã đẩy Henry sang Mĩ dưỡng già và trở thành một phần quan trọng trong quá khứ huy hoàng của Barcelona trong những mùa giải vừa qua.
Như vậy việc Messi bị chấn thương là sự mất mát quá to lớn, không dễ gì khắc phục được, nhất là vào thời điểm hiện tại khi Barcelona đang đạt phong độ chưa cao như cuối mùa giải vừa qua, nhưng những ai yêu mến Barca hãy cứ lạc quan, bởi cuộc sống vẫn luôn tồn tại hai mặt như quy luật của tạo hóa đã dành cho bất cứ ai.
(Bạn đọc: Nguyễn Thanh Minh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam