(BongDa.com.vn) – Nỗ lực giữ chân Matt Hummels của Borussia Dortmund gần như kết thúc khi mới đây, trung vệ này đã ngỏ ý muốn được trở về thi đấu tại “ngôi nhà cũ” Bayern Munich.
THợp đồng của Hummels sẽ hết hạn vào năm 2017. Dortmund cũng đã lên tiếng sẽ không bán trụ cột đội bóng trừ khi nhận được một mức giá hợp lý.
Thông báo này như vết dao cứa lòng tim những người hâm mộ nhiệt thành của Dortmund. Hẳn họ vẫn chưa quên được cái cảm giác đau đớn khi nhìn những “đứa con” do mình nuôi nấng và yêu thương, nay lại gia nhập một đội bóng khác, lại còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bayern.
Nhìn rộng hơn, tuyên bố của Hummels như giáng một đòn đau vào tham vọng của Dortmund khi mùa giải vẫn chưa đi đến hồi kết. Mâu thuẫn ngày càng được bộc lộ khi trong quá khứ, Hummels từng rất phát biểu: “Tôi thà giành một Champions League cùng Dortmund còn hơn sáu danh hiệu cùng một đội bóng nào đó.” Chính Hummels là người đã lên tiếng về sự trung thành, sau khi Goetze vứt bỏ màu áo vàng – đen để ra đi.
Tuy nhiên, cầu thủ nào mà không muốn được trở về “nhà”, chiến đấu vì số phận của đội bóng thân thuộc. Nói chi đến Hummels, người đã gắn bó với Bayern đến tận 15 năm. Trung vệ này đã có 2 lần ra sân trong màu áo Bayern trước khi chính thức chuyển sang Dortmund vào năm 2008.
Được biết, cả gia đình Hummels đều đang sinh sống tại Munich, người vợ của anh cũng rất yêu quý thành phố này. Cha của Hummels, ông Hermann, hiện đang là quản lý của con trai và cũng là người cộng tác với học viện bóng đá tại Munich kể từ năm 2012. Dù thế nào đi nữa, được gần gũi với gia đình luôn là một điều rất quan trọng, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cầu thủ.
Ngoài yếu tố gia đình và gốc gác, người ta cũng ngầm hiểu được quyết định của Hummels khi Dortmund, dù đã rất nỗ lực trong thời gian qua, cũng khó mà bì kịp Bayern. Chuyển sang thi đấu tại Allianz Arena, trung vệ này sẽ được chơi bóng cùng những người đồng đội quen thuộc tại đội tuyển Đức như Jerome Boateng, Phillp Lahm hay Manuel Neuer. Cơ hội đăng quang tại các giải đấu lớn vì thế cũng sáng sủa hơn hẳn.
Hiện tại, Hummels đã 27 tuổi và chỉ duy nhất 2 thứ đủ khiến trung vệ này bận tâm: Thời gian và danh hiệu. Số phận trớ trêu đã đẩy Hummels rời xa nơi thân thương để anh trui rèn bản lĩnh. Nay một lần nữa nó cho anh cơ hội để làm lại, để được khoác lên màu áo đỏ anh mơ ước bao lâu nay.