MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Marcello Lippi giúp tuyển Trung Quốc đè bẹp Thái Lan

    09:01 Chủ nhật 03/06/2018

    “Gã đầu bạc” Marcello Lippi đã giúp tuyển Trung Quốc có chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận giao hữu diễn ra tối qua (2/6) trên SVĐ Rajamangala.

    Trận giao hữu quốc tế giữa Thái Lan và Trung Quốc được xem là hoạt động chuẩn bị quan trọng của cả 2 đội tuyển trước thềm Asian Cup 2019. Với Thái Lan, trận đấu này càng có ý nghĩa hơn khi họ được chơi trên sân nhà Rajamangala trước sự cổ vũ của hơn 23.000 CĐV.

    HLV Milovan Rajevac đã tung vào sân một đội hình khá mạnh với 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda cùng góp mặt. Nhiều người tin vào một chiến thắng cho Thái Lan vì họ đang có phong độ khá tốt, thắng 3/4 trận giao hữu trong thời gian qua. Ở chiều ngược lại, tuyển Trung Quốc mới thua đậm xứ Wales và CH Czech hồi đầu năm.

    Nhưng khi trận đấu diễn ra, tuyển Trung Quốc đã khiến hơn 23.000 CĐV Thái Lan phải bất ngờ. Được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Lippi, đội bóng Đông Á đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự phản công rất chất lượng.

    Marcello Lippi giúp tuyển Trung Quốc đè bẹp Thái Lan - Bóng Đá

    Wu Lei trong tình huống ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: Siam Sport. 

    Họ vô hiệu hóa các đợt tấn công của người Thái, hiếm khi cho Chanathip hoặc Dangda tiếp cận khung thành, buộc các tiền vệ Thái Lan phải sút xa nhiều hơn.

    Ở chiều ngược lại, mỗi đợt phản công của Trung Quốc đều đem tới các cơ hội nguy hiểm. Chính từ một tình huống như vậy ở phút 34, Wu Lei đã có pha thoát xuống dũng mãnh. Anh tận dụng sự lơ là của hậu vệ Thái Lan, đối mặt và đánh bại thủ thành Kawin Thamsatchanan.

    Bị dẫn bàn, Thái Lan ào lên tấn công. Cơ hội đáng kể nhất của họ là tình huống dứt điểm cận thành của hậu vệ trái Peerapat Notchaiya ở phút 42. Nhưng đoàn quân của HLV từng vô địch thế giới Lippi đã đứng vững.

    Đến phút 74, Wu Lei tiếp tục tỏa sáng. Tiền vệ này có pha đi bóng từ cánh trái trước khi ngoặt vào trung lộ. Cú dứt điểm ở rìa vòng 16m50 của anh đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, không cho Kawin bất kỳ cơ hội cản phá nào.

    Marcello Lippi giúp tuyển Trung Quốc đè bẹp Thái Lan - Bóng Đá

    Dangda (áo xanh) và các ngôi sao của tuyển Thái bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ kiểu Italy của người Trung Quốc. Ảnh: Siam Sport. 

    Chung cuộc, tuyển Trung Quốc của Lippi giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân Rajamangala.

    Lippi hiện là chiến lược gia có đẳng cấp cao nhất đang dẫn dắt một đội tuyển châu Á. Nhà cầm quân 70 tuổi từng giúp Italy vô địch World Cup 2006 và là chiến lược gia duy nhất trong lịch sử đã vô địch cả UEFA và AFC Champions League.

    Trước khi nắm quyền ở tuyển Trung Quốc, Lippi đã giúp Guangzhou Evergrande giành 3 chức vô địch quốc nội và đăng quang AFC Champions League 2013.

    Thanh Hà | 06:48 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...