MỚI NHẤT :
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Lạ lùng 5 đội bóng "siêu giàu" sớm chia tay World Cup

    17:44 Thứ hai 12/12/2022

    Sáu đội bóng có tổng giá trị cầu thủ vượt qua con số tỉ euro thì có đến 5 đội sớm phải nói lời chia tay với World Cup thay cho cuộc đua vô địch, trừ tuyển Pháp.

    Đây là thống kê khiến người hâm mộ bất ngờ còn các đội bóng "trong cuộc" đau lòng khôn tả. Cuộc chơi mới đi hết vòng tứ kết nhưng nhiều tên tuổi lớn đã phải rời đường đua, dở dang giấc mơ thành công ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

    20 đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại VCK World Cup 2022.

    Bản công bố giá trị ước tính 32 đội tuyển tham dự World Cup trước ngày khai mạc của Trung tâm Nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) cũng như của trang tin chuyên ngành Transfermarkt được tính toán theo nhiều tiêu chí, bao gồm giá trị thực sự hiện tại lẫn trong tương lai gần của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

    Tuyển Đức gây thất vọng lớn nhất.

    Bản công bố của CIES ghi nhận 6 đội tuyển có giá trị đội hình ước tính vượt mốc 1 tỉ euro gồm Anh (1,499 tỉ euro), Brazil (1,455 tỉ euro), Pháp (1,337 tỉ euro), Tây Ban Nha (1,201 tỉ euro), Bồ Đào Nha (1,154 tỉ euro) và Đức (1,020 tỉ euro). Còn Transfermarkt với cách tính toán có đôi chút khác biệt của mình cũng cho ra kết quả không chênh lệch nhiều so với CIES, theo đó, 6 đội có giá trị cao nhất là Anh (1,26 tỉ euro), Brazil (1,14 tỉ euro), Pháp (997,5 triệu euro), Bồ Đào Nha (937 triệu euro), Đức (885,5 triệu euro) và Tây Ban Nha (877 triệu euro).

     - Bóng Đá

    Đội hình "siêu đắt giá" rời World Cup từ tứ kết.

    Điểm chung của 6 đội bóng nhà giàu này là đa phần đều gây thất vọng với màn trình diễn của mình, trừ tuyển Pháp. Đức chia tay World Cup ngay từ vòng bảng, Tây Ban Nha bị loại ở vòng 1/8 còn Anh, Brazil, Bồ Đào Nha vừa dừng chân tại tứ kết sau những trận cầu thấm đẫm nước mắt người thua cuộc.

     - Bóng Đá

    Duy nhất tuyển Pháp trong nhóm "nhà giàu" vào đến bán kết.

    Chỉ duy nhất đương kim vô địch Pháp trong nhóm "nhà giàu" này duy trì được sức mạnh lẫn những màn trình diễn ấn tượng của mình để góp mặt ở bán kết. Không như "Les Bleus", ba đội bóng khác tiến vào tốp 4 đội mạnh nhất thế giới đều sở hữu đội hình có tổng giá trị hết sức khiêm tốn, đó là Argentina (748 triệu euro, xếp hạng 8/32 đội), Croatia (478 triệu euro, hạng 11) và Morocco (315 triệu euro, hạng 17). Tổng giá trị đội hình của 3 đội này - 1,541 tỉ euro - chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tuyển Anh (1,499 tỉ) hay tuyển Brazil (1,455 tỉ)!

     - Bóng Đá

    Giá trị của Morocco chỉ đứng 17/32 đội bóng dự World Cup.

    Việc sở hữu dàn sao tên tuổi hay có trong tay đội hình giá trị cực khủng rõ ràng không phải yếu tố quyết định trong cuộc đua vô địch ở sân chơi World Cup (Euro hay Copa Ammerica cũng chung ý nghĩa). Một vị thuyền trưởng giàu bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm đưa ra được chiến thuật hợp lý, tạo được sự gắn bó, ăn ý giữa mọi vị trí trên sân, thêm vào đó là những cá nhân tài năng đủ sức xoay chuyển tình thế ở những thời khắc quyết định.

    Đông Linh | 13:41 12/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...