(BongDa.com.vn) – Tính đến thời điểm này, Real Madrid trở thành đội duy nhất nằm trong tốp những giải đấu hàng đầu châu Âu chưa để thủng lưới bàn nào. Thành tích này rất đáng ghi nhận, nhưng thực tế cho thấy bóng đá đôi khi lại rất cay đắng khi không có chỗ cho những kỷ lục.
Sau năm trận thi đấu chính thức, trong đó có bốn trận ở La Liga, một tại UEFA Champions League, hàng công của Real Madrid đã ghi được 16 bàn thắng. Trong khi đó, thủ môn Keylor Navas chưa phải vào lưới nhận bàn thua nào. Tuy nhiên, kỷ lục không đi liền với những danh hiệu. Từ kịch bản xảy ra trong quá khứ, mọi thứ Real Madrid có được chưa là gì cả.
Thứ nhất, đội bóng của Benitez chưa phải chạm trán với đối thủ nào xứng tầm. Những đội như Espanyol rồi Real Betis hay Granada,… không phải bài kiểm tra kiểm chứng cho sức mạnh thật sự của Real Madrid ở cả ba tuyến. Quan trọng, những danh hiệu được định đoạt bởi các chiến thắng trong các trận cầu lớn và các chuyến đi bão táp xa nhà, xuất hiện với phong độ ổn định trước “nhược tiểu”.
Chỉ khi Real đụng Atletico và Barcelona, hoặc cuộc chuyến hành quân đến xứ Basque gặp Athletic Bilbao tối nay, hàng thủ của họ mới thật sự được kiểm chứng chất lượng. Lý do vì Atletico và Barcelona sở hữu những tay săn bàn ở đẳng cấp khác so với Granada, đội dứt điểm rất kém vào cuối tuần qua. Khi hàng thủ Los Blancos phải đụng Messi, Suarez, Neymar và thậm chí Griezmann, chân giá trị về triết lý phòng ngự của Benitez hiệu quả ra sao mới thấy rõ.
Thứ hai, mùa giải mới đi được bốn vòng đấu, con số không đủ lâu để đưa ra bất kỳ phán quyết nào cho Real Madrid, đội bóng có xu hướng bất cẩn và tự mãn về lâu dài. Đừng nói chi xa, Real Madrid mùa trước có khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử khi thắng một mạch 22 trận ở nửa đầu mùa giải. Hễ bước vào trận đấu, người ta luôn cảm tưởng bàn thắng rồi sẽ đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha một cách dễ dàng nhất.
Nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, nhân sự Real Madrid gặp phải chấn thương và điểm rơi phong độ của các cầu thủ xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất, điều này khiến Real Madrid bị Barcelona qua mặt và trắng tay khi tháng Năm tới. Nên nhớ, Real Madrid đã thắng như chẻ tre trong 22 trận liên tiếp. Còn mùa này, họ mới đá 4 trận. Có thể nói, “đường dài mới biết ngựa hay”.
Thứ ba, việc giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp không đồng nghĩa Real Madrid có một “người nhện” siêu phàm đứng trong khung thành mang tên Keylor Navas. Lúc này, thủ thành người Costa Rica đang tự nghĩ bản thân giỏi hơn Iker Casillas hay David de Gea, nhưng công bằng mà nói, Navas chưa đủ xuất sắc để tiệm cận thôi chứ không nói ngang bằng đẳng cấp với Casillas hay De Gea.
Ở Navas, anh còn thiếu kinh nghiệm trong những trận cầu đỉnh cao, nơi chỉ có Casillas và De Gea mới thể hiện được tố chất ngôi sao. Ngoài ra, khả năng điều khiển bóng của Keylor Navas thật sự không làm NHM an tâm. Trước Shakhtar, Navas khống chế bóng từ đường chuyền về của đồng đội rất dở và may cho anh vì bóng đá không đi lọt ra phía sau. Ngoài ra, ai có thể tha thứ cho Keylor Navas khi mắc lỗi để Espanyol ghi bàn trong trận đấu cuối mùa trước?
Thay cho lời kết, những gì Rafael Benitez làm cho Real Madrid xứng đáng nhận được lời ngợi khen, nhưng Los Blancos đừng lấy đó làm tự mãn. Có thể Real Madrid sẽ đánh bại được Barcelona, nhưng nếu Benitez tiếp tục đắm mình trong tư tưởng phòng ngự thì thật khó để ông nâng tầm CLB lên một trình khác để chinh phục danh hiệu Champions League – nơi Real Madrid phải hạ Barcelona, Atletico Madrid, Juventus hay Bayern Munich.