MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Không dùng sao U23 Việt Nam, SLNA thua trận đầu tiên ở AFC Cup

    22:26 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    Sau 3 trận bất bại liên tiếp, SLNA cuối cùng đã thua trận đầu tiên với tỷ số 0-1 trước Persija Jakarta tại vòng 4 bảng H AFC Cup 2018 diễn ra tối nay (14/3).

     - Bóng Đá

     Hai trận gần nhất ở AFC Cup, Hồ Tuấn Tài và đồng đội chỉ giành được 1 điểm. Ảnh: AFC.

    Đội bóng xứ Nghệ hành quân tới Indonesia mà không có trong đội hình lực lượng mạnh nhất. HLV Nguyễn Đức Thắng đã chủ động cất nhiều trụ cột như Ngọc Hải, Khắc Ngọc và bộ đôi U23 Việt Nam Văn Đức, Xuân Mạnh nhằm chuẩn bị cho V-League vào cuối tuần. Thay vào đó, những cầu thủ dự bị như Hồ Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Đình Hoàng đã được trao cơ hội.

    “Đội hình hai” của SLNA đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ chủ nhà Persija Jakarta. Đội bóng Indonesia đang có phong độ cao và mới cầm chân SLNA ở trận lượt đi trên sân Vinh.

    Với lợi thế sân nhà, Persija Jakarta đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, SLNA chỉ cầm bóng vỏn vẹn 29,8 % trong hiệp một, không có nổi một cú dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Các thống kê cho thấy “đội hình hai” của SLNA đã hoàn toàn lép vế trước đối thủ trên sân khách. Ảnh: AFC.

    Sang hiệp hai, thế trận mới khởi sắc đôi chút cho đội khách. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất lớn. SLNA chỉ có 7 cú sút so với 18 lần dứt điểm của đối thủ, các thống kê chuyền bóng và kiểm soát đều chỉ bằng phân nửa Persija Jakarta.

    Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút Persija Jakarta đã khiến họ không thể tìm được bàn thắng sớm. Một mình Marko Simic đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội ngon ăn. Đội bóng Indonesia phải chờ tới phút 90+3 mới có bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào thay người Adisson. Từ một tình huống bóng bổng, hậu vệ SLNA để sổng Adisson. Tiền vệ số 8 thoải mái nhận bóng trước khi tung cú volley sấm sét tung lưới Lê Quang Đại.

     - Bóng Đá

     SLNA vẫn dẫn đầu bảng H nhờ chêch lệch chỉ số phụ với các đối thủ. Ảnh: AFC.

    Thất bại 0-1 trước Persija Jakarta chính là trận thua đầu tiên của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục mùa này. Trước đó, SLNA đã có 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Thất bại của SLNA và thắng lợi của Johor Darul Ta'zim ở trận đấu cùng giờ khiến bảng H giờ có tới 3 đội bằng điểm nhau (7 điểm). Cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng này sẽ cực kỳ thú vị trong 2 lượt cuối.

    Sau trận này, SLNA sẽ trở về V-League. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước thềm trận gặp Khánh Hòa tại vòng 2 diễn ra hôm 18/3 trên sân Vinh.

    Đội hình xuất phát SLNA: Quang Đại - Đình Hoàng, Văn Khánh, Thế Nhật, Ngọc Đức - Thế Cường, Phúc Tịnh, Mạnh Dũng, Xuân Toàn - Tuấn Tài, Viết Nguyên.

    Thanh Hà | 22:08 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...