MỚI NHẤT :
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Khi HAGL rất nhớ... Tuấn Anh!

    08:46 Thứ ba 17/01/2017 | 4

    Khi Tuấn Anh chấn thương, đội bóng phố Núi dường như là một kho báu nhưng không có chìa khóa để mở. Và, cũng bởi thiếu điều đó HA.GL đang có khởi đầu thảm họa ở V-League 2017.

    Rằng hay thì cũng có hay

    Thực tế, việc đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thua cả 2 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới không phải là điều gì mới mẻ, hay quá phải bận lòng.

    Bởi trong quá khứ rất gần, chuyện đội bóng của bầu Đức thua từ cúp QG đến V-League 5 trận liên tiếp thì thất bại trước Đà Nẵng rồi Hải Phòng cũng là thường.

     - Bóng Đá

    Gỗ mất phương hướng khi thiếu một nhạc trưởng chia bài ở giữa sân.

    Tuy nhiên, điều ấm ức cho fan của đội bóng phố Núi là họ chơi không tồi, thậm chí đã chơi rất hay và thời gian kiểm soát bóng vẫn là rất cao như thường thấy trước Hải Phòng mà một ví dụ.

    Chẳng những thế, đoàn quân của cựu thủ thành đội bóng phố Núi còn là những người mở tỉ số trước, đồng thời có được khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía đội bóng đất Cảng.

    Nhưng độ non về kinh nghiệm, cũng như trước một Hải Phòng có Stevens, hay Fagan, Văn Thắng quá xuất sắc HA.GL đã phải nhận thất bại sát nút ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 2 hồi cuối tuần.

    Hoặc như trận đấu khai mạc, các cầu thủ phố Núi đã làm khá tốt nhiệm vụ trên sân khi buộc Đà Nẵng phải thi đấu dè chừng, dù đội bóng sông Hàn đã ghi bàn trước.

    Sắc bén hơn trong một số tình huống cuối cùng, e rằng đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có ít nhất 1 điểm rời sân Hòa Xuân thay vì thua sít sao như thế.

    đến nỗi nhớ Tuấn Anh cồn cào

    Nhìn HA.GL thi đấu trong các trận khởi đầu của mùa bóng 2017, có lẽ HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò đang nhớ và mong Tuấn Anh trở lại hơn bao giờ hết.

    Đây là sự thật, bởi như đã nói đội bóng phố Núi vẫn là những người biết cách kiểm soát bóng, phối hợp nhóm kỹ thuật hiệu quả vào bậc nhất ở V-League trong đôi năm trở lại đây.

     - Bóng Đá

    Nụ cười của "Nhô" là nỗi nhớ cồn cào của HAGL trong chặng khởi đầu Toyota V-League 2017.

    Nhưng dù có kiểm soát bóng nhiều, chơi hoa mỹ thật thì việc không thể tạo ra được những đường chuyền đột biến trong các tình huống cuối cùng đang "giết chết" đội bóng phố Núi.

    Điển hình như trận đấu được coi như khá hay của HA.GL trước Hải Phòng cả Đông Triều lẫn Ideguchi đều chơi tốt, hoặc chí ít tròn vai nhưng ở vai trò... phòng ngự là chủ yếu, thay vì phát động tấn công.

    Hàng loạt tình huống nếu như đặt vào chân Tuấn Anh, rất có thể Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh - những người chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng phố Núi đã có cơ hội ghi bàn.

    Nhưng điều này là không thể, bởi vào lúc này tiền vệ tài hoa người Thái Bình của HA.GL đang chờ sang Singapore tái khám sau khi bị chấn thương trong thời gian chơi bóng ở Nhật Bản.

    Càng đáng để đội bóng phố Núi nhớ Tuấn Anh quay quắt, khi nhiều khả năng để có thể ra sân ít nhất "Nhô" sẽ phải điều trị hồi phục 2-3 tháng nữa mới trở lại.

    Và với quãng thời gian tương đối dài như thế, không thế tìm ra cách "giải tỏa" hay khỏa lấp nỗi nhớ với tiền vệ tài hoa của mình e... HA.GL sẽ rất mệt.

    M.A | 08:44 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...