MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • HLV U19 Việt Nam “kể chuyện” bắt bài đàn em Công Phượng như thế nào?

    22:40 Thứ ba 18/04/2017

    BongDa.com.vn Đánh bại U19 HAGL 3-1 ở lượt trận thứ của giải U19 Quốc tế 2017, HLV Vũ Hồng Việt tự tin cho rằng lối chơi của HAGL không có nhiều thay đổi từ lứa Công Phượng đến lứa U19 HAGL hiện tại.

    Sau 3 vòng đấu tại giải U19 quốc tế 2017, U19 Việt Nam đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với thành tích toàn thắng. Chia sẻ về chiến thắng 3-1 trước U19 HAGL, HLV Vũ Hồng Việt nói: “Trước hết tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, dù nhận thẻ đỏ từ khá sớm nhưng các em không bị động và bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Bình tĩnh giữ nhịp lối chơi và cuối cùng chúng tôi đã có được chiến thắng. Theo tôi thẻ đỏ của trọng tài với Văn Xuân là quá nặng tay, ở tình huống đó chỉ đáng nhận một thẻ vàng.”

     - Bóng Đá

     HLV Vũ Hồng Việt bắt bài các cầu thủ U19 HAGL và U19 Việt Nam dễ dàng có chiến thắng 3-1. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận xét và đanh giá về đối thủ U19 HAGL hôm nay, HLV Vũ Hồng Việt hồ hởi kể: “Phải khẳng định rằng U19 HAGL là đội bóng có chuyên môn rất tốt tại giải, với đội bóng chuyên đá ngắn, ban bật nhuần nhuyễn, tôi chỉ đạo các học trò chơi áp sát, hạn chế lối đá bóng ngắn và trung bình của đối phương.

    Thực tế, khi U19 Việt Nam mất người nửa cuối hiệp một U19 HAGL đã tận dụng rất tốt lối chơi này. Tuy nhiên, trong hiệp hai tôi đã chỉ đạo các học trò không đá biên mà chơi bó vào trung lộ nhằm hạn chế lối chơi nhỏ của đối thủ. Không phải bây giờ mà học viện HAGL Arsenal JMG trước đó lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khi thi đấu U19 Việt Nam tại Mỹ Đình cũng vậy. Tôi đã xem và nghiên cứu rất kỹ đấu pháp của HLV Giôm, ông ấy thích đá trung lộ, nhưng khi U19 Việt Nam bó vào giữa sân nhiều hơn, chơi áp sát thì đối thủ như bị bắt bài và không phát huy được tác dụng.”

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận để có mặt ở trận chung kết U19 Quốc tế 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Có được 9 điểm sau 3 tận đấu và chắc chắn giành vé vào chơi trận chung kết, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định ông sẽ cho các cầu thủ dự bị vào thi đấu trận cuối cùng gặp U19 Gwangju: “Trận đấu với HAGL chúng tôi đã vắt khá nhiều sức, vậy nên ở trận đấu cuối cùng gặp Gwangju chúng tôi sẽ có nhiều sự điều chỉnh để các cầu thủ dự bị vào thi đấu. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là 1 chiến thắng.

    Chọn đối thủ ở trận chung kết ư. Có lẽ hơi khó, nhưng tôi thích gặp HAGL hơn, bởi sao thì đội bóng trong nước cũng rất dễ đá (cười), chứ gặp đội nước ngoài khó lắm.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 22:00 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...