MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • HLV Nhật Bản: Bóng đá Việt Nam đang dựa vào cầu thủ ngoại

    21:55 Thứ tư 28/02/2024

    BongDa.com.vn HLV Daiki Iwamasa chia sẻ với truyền thông sau khi Hà Nội thua ngược Nam Định ở vòng 11 V-League 2023/24.

    Nam Định và Hà Nội FC đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu giàu cảm xúc trên sân Thiên Trường chiều tối nay 28/02. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Hoàng Thanh Bình, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt là những người hưởng niềm vui chiến thắng

    Đáng chú ý là có tới 3 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ cuối cùng. Phạm Tuấn Hải đưa Hà Nội vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 90+3 sau pha vô lê đẹp mắt. Tuy nhiên Rafaelson Bezerra Fernandes nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát 2 phút sau bằng màn độc diễn ấn tượng trước khi Nguyễn Văn Vĩ dứt điểm chuẩn xác sau tình huống tấn công bài bản của đội chủ nhà để ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc.

    HLV Nhật Bản: Bóng đá Việt Nam đang dựa vào cầu thủ ngoại - Bóng Đá

     Các cầu thủ Nam Định ăn mừng chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: CLB Nam Định.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội cho biết: "Đây là một trận đấu rất hay. Tôi quan sát thấy bóng đá Việt Nam đang dựa vào những cầu thủ ngoại. Tôi muốn hạn chế điều đó và cố gắng cải thiện nhưng cần thời gian giúp Hà Nội FC thi đấu tốt hơn."

    Nói về kết quả thua trước Nam Định, nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng đây không phải là điều gì to tát: "Thua trước những CLB đua tranh vô địch không nói lên điều gì. Chúng tôi nỗ lực qua từng trận đấu. Tôi sẽ cải thiện phong độ của đội."

    Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự hạnh phúc: "Tôi chưa hết cảm xúc sung sướng. Trận đấu quá tuyệt vời, các cầu thủ chơi cực kỳ hay. Chúc mừng Nam Định."

    Ở vòng 12 sắp tới, Nam Định sẽ có chuyến hành quân đến sân Vinh để gặp Sông Lam Nghệ An trong khi Hà Nội cũng có chuyến làm khách đội bóng đang cạnh tranh một suất trụ hạng là Khánh Hòa.

    Nam Thành | 21:25 28/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...