Như chúng tôi đã đưa tin, ngay sau trận hòa 2-2 với Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng 21 vừa qua, FLC Thanh Hóa đã nói lời chia tay với GĐKT Lê Thụy Hải. Dù đưa ra lý do là nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo nhưng tất cả đều biết việc vị chiến lược gia người Hà Đông không thể giúp FLC Thanh Hóa khẳng định tham vọng trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay là nguyên nhân chính của cuộc chia tay này. Hiện vẫn chưa rõ khả năng HLV Lê Thụy Hải có thể giải nghệ sau khi chia tay FLC Thanh Hóa hay không.
Tuy nhiên, dù không còn làm việc tại FLC Thanh Hóa, nhưng chiều Chủ nhật vị chiến lược gia lão làng của bóng đá Việt Nam đã nhận được sự tri ân của các học trò cũ tại FLC Thanh Hóa.
Theo đó, ngay sau khi Đình Tùng ghi bàn thắng mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa ở phút 53 của trận đấu. Các cầu thủ của FLC Thanh Hóa đã giơ cao chiếc áo có tên Lê Thụy Hải. Giới chuyên môn và fan hâm mộ đều biết rằng đây là lời cảm ơn mà ban huấn luyện và các cầu thủ Thanh Hóa dành cho “bố” Hải của họ.
Trước đó trong bài phát biểu với báo chí HLV Hoàng Thanh Tùng tỏ ra tiếc nuối vì ông Hải đã xin nghỉ. Tuy nhiên ông Tùng cũng tự tin sẽ đảm đương được công việc dẫn dắt Thanh Hóa.
Ở chuyến làm khách Hải Phòng chiều ngày Chủ nhật, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đội bóng đất Cảng có cả “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng cũng đã xuất sắc rời sân Lạch Tray với 1 điểm trong tay. Nếu may mắn hơn, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể giành được 1 trận thắng ở trận đấu này.
Cầm chân Hải Phòng ở vòng 22 V-League, FLC Thanh Hóa vẫn còn hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách với đội bóng đất Cảng đang là 6 điểm khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Trong khi đó, với cú vấp trước FLC Thanh Hóa, Hải Phòng tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách với SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh được rút ngắn chỉ còn 1 điểm. Trong khi khoảng cách với á quân mùa giải 2015 Hà Nội T&T cũng chỉ còn 3 điểm.