Phải chăng Bayern và người hâm mộ họ đang phải làm quen với một lối đá thực dụng của huấn luyện viên người Italy này?
Carlo cũng thẳng thắn cho rằng: "Tất nhiên chúng tôi có thể và cũng muốn chơi hay hơn. Nhưng không ai lúc nào cũng đá hay được cả. Bóng đá không chỉ là thẩm mỹ mà còn là kết quả."
Nếu như chỉ nhìn vào kết quả, không ai có thể chê trách điều gì về Bayern, khi mà họ đã có một chuỗi 8 trận thắng liên tiếp! Kể cả trận gặp Werder Bremen cuối tuần trước, Bayern đã có những phút cuối tồi tệ, nhưng cuối cùng họ vẫn mang về 3 điểm.
Hay như tờ báo Miền Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) nhận xét rằng: "Bayern giờ đây đã từ bỏ lối chơi bóng bẩy và thống trị, thay vào đó là lối chơi lóe sáng trong khoảng khắc - đúng như câu của huấn luyện viên của họ vẫn thường nói 'ổn mà'."
Với 3 lần vô địch Champions League, Ancelotii hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm của mình trong những giai đoạn quyết định của mùa bóng.
Trận gặp RB Leipzig cuối năm ngoái đã chứng minh được điều đó. Bayern có thể tập trung vào một trận và thi đấu ấn tượng như thế nào nếu cần thiết.
Nhưng trong thời gian tới, những trận như thế này sẽ diễn ra dày đặc hơn khi họ phải trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt và có những trận mang tính quyết định cho cả mùa giải như trận DFB Pokal (gặp Wolfsburg) và trên đấu trường Champions League (gặp Arsenal).
Và các cầu thủ Bayern hình như cũng đang nóng lòng chờ đợi nó khi đội trưởng Philipp Lahm của họ tuyên bố: "Và đến giờ chúng ta phải bắt đầu rồi."
Ancelotti hẳn đang rất hài lòng với câu nói của Lahm, bởi ông muốn động lực để đi đến những cái đích lớn phải tự đến từ phía cầu thủ. Bản thân ông không phải là người to tiếng thúc giục các cầu thủ của mình khi họ ra sân.
Trong khi đó, Rummenigge tỏ ra lo lắng: "Chúng ta phải xem lại chính mình để trong trận gặp Schalke, sau đó là Wolfsburg và Ingolstadt có một phong độ khá hơn trước khi đón Arsenal."
Đáp lại những lo lắng đó, Ancelotti lại bình thản hơn bao giờ hết khi trả lời câu hỏi "Điều gì đang chờ đợi Bayern trong những tuần tới" - Ông nói: "Cứ chờ ở tôi."
Trong trận gặp Schalke 04 ở vòng 19 cuối tuần này, Bayern sẽ thiếu vắng Franck Ribéry, Jerome Boateng (chấn thương) và Joshua Kimmich (ốm) nhưng bù lại Vidal và Thiago đã bình phục và có thể ra sân.
Sau những trận đấu quan trong tháng 2 này, Ancelotti sẽ tạo được lòng tin cho người hâm mộ, rằng ông ta đang dẫn đắt Bayern đi trên con đường mà họ mong đợi?.