(BongDa.com.vn) – Người ta vẫn mơ về một mùa giải tuyệt vời của Chelsea, những cổ động viên trung thành không ngừng hy vọng Guus Hiddink làm nên kỳ tích trong lần thứ hai trở lại dẫn dắt đội bóng. Trải qua 14 trận đấu, ông thầy người Hà Lan đã “chỉnh đốn” lại một Chelsea vô phép-vô tắc, một Chelsea tưởng chừng vứt đi trong mùa giải này.
Thu phục lòng người
Trong sự nghiệp của mình, Jose Mourinho từng được rất nhiều học trò ca ngợi. Có người sẵn lòng làm tất cả vì ông, nhưng ở Chelsea trong mùa giải này, cũng có người “phản bội” lại ông. Mourinho ra đi như một lẽ tất yếu khi tình cảm với CLB vẫn đong đầy. Tôi có một thắc mắc rằng “Guus Hiddink có yêu Chelsea như Mourinho hay không?” Tôi không chắc, chính miệng chiến lược gia 69 tuổi cũng chưa hề nói ra.
Tuy nhiên, Hiddink đã ở Chelsea 2 lần và những True Blue hiểu rằng nếu không yêu thích thì “ông già gân” ấy đã chẳng thể vực dậy nổi đội bóng. Cuộc gặp gỡ giữa Hiddink và The Blues trong bóng đá vì thế được gọi là duyên kỳ ngộ. Họ mang lại lợi ích cho nhau.
Hai tháng ở Chelsea, Hiddink đã làm được điều mà Mourinho thất bại. Đó là thu phục lòng người. Ngay từ khi Mourinho ra đi, không ít cổ động viên Chelsea hoài nghi về sự trung thành của các cầu thủ ngôi sao, nổi bật trong đó là Eden Hazard. Chúng tôi cũng lo lắng, không biết tất cả họ có nghe theo sự chỉ bảo của Hiddink hay không, nhưng ông ấy đã làm được.
Thủ thành Thibaut Courtois là người mới nhất lên tiếng nói về thầy của mình. Anh bảo: “Bóng đá không chỉ có chiến thuật mà còn phải trò chuyện.” Chính Hiddink đã ngồi lại với từng cầu thủ và nói cho họ hiểu họ cần phải làm gì.
Chiến thuật ổn định
Khi tất cả các cầu thủ và HLV trưởng cùng đứng trên một chiến tuyến, tất cả họ nhìn về một phía, Chelsea dễ đá hơn trong mọi trận đấu, ý thức của từng cá nhân bộc lộ rõ và hơn hết là Hiddink cho họ quyền được thể hiện bản thân. Diego Costa là điểm sáng nhất của Chelsea trong 2 tháng qua. Cầu thủ này đã ghi 9 bàn thắng và góp công lớn đưa The Blues leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.
Ngoài ra, chúng ta phải nhắc đến Hazard, người tưởng chừng có dự định xách vali rời khỏi Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn ở lại và tỏa sáng. Khi Hazard hôn lên logo Chelsea trên ngực áo, tức là anh đã xua tan bớt những lời chỉ trích nhằm vào mình khi Mourinho còn dẫn dắt.
Hiddink không thể nói cho chúng ta biết ông đã làm gì để thay đổi Chelsea. Nhưng chúng ta thấy được chiến thuật ổn định của ông, từng con người mà ông sử dụng trên sân đều mang lại hiệu quả chơi bóng. Đúng là vị chiến lược gia này khá cầu toàn trong một số trận đấu mà lẽ ra Chelsea phải thắng. Song, mọi thứ lúc này đang đi theo quỹ đạo tốt, chậm rãi nhưng an toàn và những CĐV Chelsea có thể tin rằng chúng ta sẽ có ít nhất một danh hiệu trong mùa giải này.
Niềm tin và khát khao chiến thắng
Huyền thoại Frank Lampard từng có thời gian làm việc cùng Guus Hiddink vào năm 2009. Tháng trước, khi được hỏi về người thầy cũ, Lampard nói một cách rất tự tin rằng: “Ông ấy sẽ giúp Chelsea thay đổi, tôi không tin đội bóng sẽ xuống hạng.” Vì sao Lampard lại đặt niềm tin lớn vào Hiddink như thế? Với góc nhìn của một người từng trải, rõ ràng Lampard có cái lý của anh, nhưng chúng ta cũng thấy được điều đó.
Trận thắng Southampton ở vòng đấu 27 Ngoại Hạng Anh, các cầu thủ Chelsea đã nỗ lực đến tận những phút cuối. Cách chơi có phần thong dong, nhưng luôn ẩn chứa sự quyết tâm. Hiddink đã truyền cho các học trò niềm tin có thể lội ngược dòng ngay từ khi tung Robert Kenedy, một cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công, vào sân, Chelsea đã chơi khởi sắc hơn cho đến khi Cesc Fabregas gỡ hòa 1-1, lúc đó ít ai dám nghĩ đến một chiến thắng cho Chelsea, nhưng cuối cùng họ đã làm được nhờ pha đánh đầu tỏa sáng của Ivanovic.
Mặc dù Chelsea để thua PSG 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, song HLV Hiddink tin rằng việc ghi được bàn thắng trên sân khách sẽ là một lợi thế rất lớn. HLV Guus Hiddink đã phát biểu trên kênh BT Sport: “Hiển nhiên là tôi không vui, nhưng nếu như Chelsea có thể lật ngược tình thế tại Stamford Bridge, trận thua này sẽ không có nhiều ý nghĩa nữa.”
Điểm dễ nhận thấy là ban lãnh đạo Chelsea đã đặt niềm tin đúng chổ vào HLV người Hà Lan đồng thời Guus Hiddink đã tạo một bầu không khí thoải mái, niềm tin vào chính đôi chân của các học trò để giờ đây các chiến binh The Blues thi đấu quyết tâm hơn hẳn chứ không còn tỏ ra uể oải như khi còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mourinho. Sự máu lửa của các cầu thủ Chelsea được thể hiện rất rõ qua những bước chạy không biết mệt, số lượng bàn thắng ấn tượng hay tinh thần không chịu đầu hàng đến tận phút cuối.
Chính vì điều đó, ở vòng đấu 28 khi Chelsea hành quân đến Carrow Road của “Chim Hoàng Yến” Norwich, Chelsea đã nhập cuộc đầy hứng khởi và giành thắng lợi chung cuộc 2-1 qua đó The Blues nâng chuỗi trận bất bại của mình tại Premier League lên con số 12, đồng thời tạm leo lên vị trí thứ 8 với 39 điểm. Hiddink và các học trò của mình có quyền mơ những vị trí tiếp theo khi tiếp tục thể hiện một phong độ ổn định như vậy.
Sau nhiều ngày sống gần đáy bảng xếp hạng cuối cùng dưới bàn tay nhào nặn của Hiddink cùng những liều thuốc thứ thiệt mà ông mang đến Stamford Bridge , Chelsea cũng đã có điều mình muốn. Đó là sự khác biệt rất lớn và nó cũng cho thấy sự tiến bộ không ngừng của The Blues so với màn khởi đầu tệ hại hồi đầu mùa.
(Bạn đọc: Đức Vũ)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam