MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Hạ Philippines cách biệt, Trung Quốc gián tiếp gửi tin vui cho Việt Nam

    22:42 Thứ sáu 11/01/2019

    BongDa.com.vn Trung Quốc với sức mạnh vượt trội đã hạ Philippines với tỉ số 3-0 cách biệt.

    Sức mạnh của tuyển Trung Quốc bị nghi hoặc phần nào sau khởi đầu không mấy thuyết phục trước Kyrgyzstan. Thậm chí, sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Iraq, Sina – một trong những tờ báo lớn của Trung Quốc, lo ngại đội nhà đá không lại đối thủ láng giềng

    Trung Quốc  - Bóng Đá

     Wu Lei có được có đúp vào lưới Philippines. 

    Trong khi đó, Philippines đã có một trận đấu ra quân tương đối thành công trước đại diện cực mạnh của Đông Á - Hàn Quốc. Nỗ lực của thầy trò Sven-Göran Eriksson giúp họ chỉ phải nhận một trận thua tối thiểu.

    Do thể thức Asian Cup năm nay quy định: đội bóng thứ 3 có thành tích tốt vẫn được quyền hi vọng lọt vào vòng sau, nên Philippines chỉ cần cầm hòa Trung Quốc là sáng cửa đi tiếp.

    Tâm lí này khiến Philippines nhường hẳn sân cho Trung Quốc trong suốt hiệp một. Lúc này, với nền tảng thể lực dồi dào, Philippines đã khiến đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Thế nhưng, khi mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi với Philippines, họ lại bất ngờ nhận bàn thua từ cú sút thần sầu của tiền đạo Wu Lei ở phút 39. 

    Trung Quốc  - Bóng Đá

    Da Bao vào sân vào có liền bàn thắng. 

    Sang hiệp hai, thể lực suy giảm khiến đội bóng của Eriksson chỉ biết phòng ngự bị động. Phút 69, Wu Lei có thêm một pha lập công đẳng cấp nữa. Từ một cú đá phạt bên phía cánh phải, Wu Lei có pha bắt vô lê 1 chạm rất nhanh khiến lưới của thủ môn Michael Falkesgaard rung lên lần thứ hai. 

    Tinh thần đang lên, Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và có thêm bàn thắng ở những phút cuối. Lần này, người điền tên lên bảng tỉ số là cầu thủ mới vào sân thay người Wu Da Bao. 

    Như vậy, với 2 trận toàn thắng, Trung Quốc đã chắc chắn có mặt ở vòng sau. Trong khi đó, việc Philippines để thua quá đậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội đi tiếp. Họ buộc phải thắng đậm Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối và cầu mong tình hình các bảng đấu khác có lợi cho mình. 

    Chung cuộc: Philippines 0-3 Trung Quốc

    Ghi bàn:

    Đội hình ra sân: 

    Philippines: Falkesgaard, Alvaro Silva, Strauss, Woodland, Sato, Palla, Ingreso, Schrock, Reichelt, Patino.

    Trung Quốc: Yan Junling, Shi Ke, Linpeng, Xiaoting, Wu Lei, Zhao Xuri, Zheng Zhi, Hao Junmin, Wu Xi, Gao Lin, Liu Yang.

    Những pha bóng hay của Wu Lei: 

    Ngọa Long | 22:24 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...