MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Hà Nội FC nhận tin cực vui trước trận gặp B.Bình Dương

    11:16 Thứ sáu 24/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội sẽ có được sự phục vụ của Phạm Thành Lương ở trận gặp B.Bình Dương, sau khi cầu thủ chạy cánh này đã chính thức bình phục chấn thương cổ chân phải.

    Thành Lương dính chấn thương trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội ở vòng 6 V-League 2017. Theo xác nhận của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng y tế của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1, Thành Lương bị viêm cổ chân và phải hạn chế vận động mạnh. Được biết sau khi tuân thủ liệu pháp điều trị, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 đã bình phục và có thể ra sân.

     - Bóng Đá

     Thành Lương bình phục chấn thương, trở lại ở trận gặp B.Bình Dương. Ảnh - Thanh Chương

    Tại vòng 7, CLB Hà Nội sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón B.Bình Dương. Điều đáng chú ý là CLB Hà Nội (trước đây là Hà Nội T&T) và Bình Dương đã thâu tóm chức vô địch V-League ở 4 mùa giải gần đây, với 2 chiếc Cúp chia đều cho mỗi đội. Bên cạnh đó, Thành Lương cũng có màn so giày tới tiền đạo Anh Đức, một cựu Quả bóng vàng Việt Nam.

    Thành Lương trở lại giúp HLV Chu Đình Nghiêm tự tin sẽ có được kết quả thuận lợi trong trận đấu B.Bình Dương. Trả lời phỏng vấn của phóng viên BongDa.com.vn, ông Nghiêm cho hay: “Việc thi đấu nhiều mặt trận khiến Hà Nội gặp những khó khăn nhất định về mặt lực lượng. Tại AFC Cup 2017, Thành Lương và Samson không góp mặt khiến Ceres của Philippines cầm hòa.

    Ở trận đấu đó, chúng tôi thi đấu rất nỗ lực nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. May mắn khi Thành Lương cùng Hoàng Vũ Samson đã kịp bình phục chấn thương, trở lại để giúp đội bóng có nhiều sự lựa chọn cho trận đấu sắp tới.”

    Nhận định về trận gặp B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy vào cuối tuần này, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: “B.Bình Dương đang gặp những vấn đề nhưng họ luôn là một đội bóng rất chất lượng, đối đầu với đối thủ này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có chiến thắng, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.”

    Sau 6 vòng đấu, CLB Hà Nội đang xếp thứ 3 với 11 điểm, kém đội đầu bảng FLC Thanh Hoá 3 điểm. Trong khi đó, cựu vương B.Bình Dương đang gặp khó trong công cuộc trẻ hóa với chỉ 6 điểm sau 5 vòng đấu, tạm đứng thứ 10 trên BXH.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 11:00 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...