(BongDa.com.vn) – Một lần nữa, Man United đã thăng hoa cùng với một chiến thắng trước Sunderland đêm qua. Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề, người hâm mộ Man united liệu rằng có dám mơ đến một sự trở lại ngôi vương của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay?
Trước khi bước vào chuỗi trận toàn thắng vừa qua, Man United được nhiều chuyên gia đón đủ mọi chiều hướng để nhận định, dự đoán. Rất nhiều những từ như “bấp bênh”, “ bất ổn”,” khủng hoảng tiền đạo” rồi “khủng hoảng hàng thủ”,… để dành cho Quỷ đỏ.
Những nhận định, dự đoán trên là có cơ sở, bởi lẽ Man United đã trải qua chuỗi trận đấu đầy khó khăn, đơn cử trong những trận đấu với các đội cửa dưới. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ không bất ngờ khi Man United chiến đấu đẳng cấp, chiến thắng ở những trận đấu với các ông lớn, nhưng lại ngã ngựa trước các đội cửa dưới…!
Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước SunderLand đã giải mã ít nhiều cho bài toán này. Thứ nhất, Man United không còn bế tắc trước đội cửa dưới khi đối thủ tử thủ kiên cường với số đông. So với trước đây, Man United bế tắc với việc này, họ áp dụng lối đá biên là tạt cánh đánh đầu. Lời giải này đã không hiệu quả, khi Quỷ đỏ liên tiếp vấp ngã trước các đội cửa dưới.
Trận đấu đêm qua cũng chẳng ngoại lệ, thế nhưng lịch sử đã không còn lặp lại và một chiến thắng xứng đáng dành cho Quỷ đỏ. Ở trận đấu này, tiền vệ Antonio Valencia được đá chính, qua đó khiến đối thủ chủ quan với chiến thuật của HLV Louis van Gaal. Điều này là rõ ràng bởi lẽ, ai cũng nghĩ khi Man United gặp khó, họ sẽ tạt cánh đánh đầu.
Thực tế, nữa cuối hiệp một, Man United đã bế tắc trong khâu tấn công khi mọi cửa ngõ dẫn vào vòng cấm đối thủ đã bị bịt kín. Đội chủ sân Old Trafford vẫn tạt cánh đánh đầu, nhưng không nhiều. Thay vào đó, quỷ đỏ đã sử dụng chiêu bài mới, chính là những đường chuyền vượt tuyến lên trên.
Sự sáng tạo ở lối chơi mới, khiến đối thủ bị động, ít có cơ hội nhận định, chống trả. Kết quả tất yếu, sau nhiều đường chuyền vượt tuyến thất bại ban đầu, Quỷ đỏ đã chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở bàn thắng cuối hiệp 1. Đó là đường chuyền dài của Blind, Depay nhanh chóng thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương.
Có thể thấy, sự đa dạng trong lối chơi của Man United đã được triển khai sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, họ chơi hưng phấn trong khi đối thủ chưa kịp chống trả thì phải nhận thêm bàn thua. Qua trận đấu này, người hâm mộ, giới chuyên gia có thể nhận định, Van Gaal đã tìm ra lối chơi, thủ thuật cho đội bóng, đó là sự đa dạng trong lối chơi, tấn công mỗi khi rơi vào thế bế tắc.
Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, mặt tiêu cực của những đường chuyền vượt tuyến có thể lộ ra, đó là khả năng kiểm soát bóng trên không, hay di chuyển thông minh của các cầu thủ Man United ở hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, thời gian hãy còn dài và HLV Louis van Gaal chắc chắn có những điều chỉnh thích hợp để giúp lối chơi của đội mượt mà hơn. Hãy tin như vậy!
(Bạn đọc: Lê Phước Bình)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam